Thursday, March 31, 2022

NHỚ XƯA


 NHỚ XƯA


Quê tôi xa nửa vòng quả đất

Mà quanh năm tất bật chưa về

Tại vẫn còn bộn bề công chuyện

Nên đành quên mối lương duyên

Người thương người nhớ truân chuyên cuộc đời


Người đi ở muôn nơi mới biết

Quê hương mình biền biệt nhớ thương

Người quê cũ tỏ tường cuộc sống

Buồn xuân nhớ hạ sầu đông

Bao năm xa xứ nhưng lòng vẫn mong


Thương thuở nhỏ chờ trông hát bóng

Lấy tiền ăn bỏ ống để dành

Xe quảng cáo chạy quanh phố chợ

Tuổi nào đầy những mộng mơ

Giờ đây thêm tuổi thẩn thờ nhớ xưa.


Quốc Thái


Tam thất lục bát

(viết theo ý tưởng của PvC Văn Phạm)

No comments:

Post a Comment