Sunday, March 13, 2022

EM họa ý thơ TT

ảnh Nhất Quán Tâm



 EM


Em là dòng suối dịu êm

Em là đồng cỏ ngọt mềm ngát hương

Dù em ở cõi vô thường

Vẫn luôn tỏa sáng soi đường trần gian


Em là hồng nhỏ hân hoan

Em là cô Tấm chu toàn khắp nơi

Tình em cao ngút tận trời

Cho bao yêu quý khiến đời thêm an


Em là sông nhỏ dịu dàng

Cho dòng êm ái mênh mang tâm hồn

Ru lòng vào những hoàng hôn

Cho bình minh đến bồn chồn bước chân


Em là của những ân cần

Em là tia nắng trong ngần vô tư

Dẫu đời có lắm thật hư

Tình em luôn mãi thặng dư hơn người


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment