THỨ BẢY
Thứ Bảy này anh đã đến tìm em
Chờ đợi mãi mà gót mềm chẳng thấy
Anh lặng lẽ chờ đèn xanh nhấp nháy
Để được gặp em tâm sự tỏ bày
Thứ Bảy buồn thiếu một áng thơ hay
Cũng vắng chú cún con thường kêu bữa
Tiếng mưa rơi lại từ đâu đến nữa
Gió rì rào ngoài khung cửa buồn hiu
Sáng thứ Bảy anh bỗng nhớ em nhiều
Anh đợi mãi ánh đèn đều không thấy
Rồi tự nhủ chắc là em bận đấy
Xong việc rồi em sẽ nháy đèn xanh
Thứ Bảy về chắc em cũng như anh
Nhớ con phố long lanh đèn vàng tím
Nhớ quán nhỏ chè trái cây ngọt lịm
Và bóng hình kiều diễm đó là em...
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment