Saturday, March 19, 2022

THƠ VUI XƯỚNG HỌA

 ...HỌA VUI MỖi NGÀY...


Tay chống nhìn lên ngó thế nào 

Xem chừng đất rộng với trời cao. 

Rạng chân đo thử đê mấy thước 

Ngửa mặt ướm xem ruộng mấy sào

Hai quả đồi trên khoe nhũ đạo

Một vùng lũng dưới nước tuôn trào 

Xin mời lữ khách ai thông thạo. 

Cứ đến ngắm chơi cấm ! không  vào  .


............

Bài góp vui

Thơ : Tùy Duyên


HỌA VUI


Vãn cảnh nơi đây gió lộng vào

Ru hồn thỏa trí định làm cao

Vươn mình đợi nắng sao đo thước

Ưỡn ngực chờ mưa khỏi đếm sào

Lũng dưới nhiều nơi còn mãi đạo

Đồi trên lắm chỗ vẫn chưa trào

Thiên đường bắc lối em không lão

Nước lũ dâng lên chống thế nào . 🤣


...........

Bài góp vui

Thơ : Quốc Thái


HỌA VUI


Đường vô thạch động khó không nào

Chẳng biết hang này thấp hoặc cao

Đặng nhón thân vào đo mấy dặm

Rằng giao của tới biết nhiêu sào

Và kia đảo ngọc trên dòng chảy

Lại đó khe xanh dưới sóng trào

Mặc khách chừng như mê chỗ ấy

Buồn hiu tại bởi cấm đi vào.🤣


...........

Bài góp vui

Thơ :  Hung Nguyen


Hai tay chống đất đợi gió vào

Dạng háng nghe chừng võ chữa cao

Đã có Quần zin che lối nhập

Còn thêm vải lấp đậy khe vào 

Hai gò ngọc bảo dù hơi khuyết 

Một mảnh xuân hồng dẫu ít hao

Chỗ dưới phần trên tiền hậu phổng 

Chồng yêu khuyến khích cố lên nào.


.............

Bài góp vui

Thơ : Phúc Bùi


Tự thấy hôm nay sướng thế nào

Thích đem cái kín ngắm trời cao

Lơ mơ áng vũng ta tự sướng

Chống tay ngửa mặt đón gió vào.


Dạng chân con chạch ngồi bẫm choẹ

Lúc lắc đồi non, suối nước trào.

Lưỡng xà cong cẩy vung khoái cảm

Tự sướng mình ta...cấm ...ai vào.


......NS ......




No comments:

Post a Comment