Sunday, July 31, 2016

Thơ_Quốc Thái và bằng hữu

Image may contain: fire


 
Kính mời quý VTH đọc chơi cho vui. Đây là sự hợp tác giữa QThái và bà Dì ở Cali
Đèn dầu
Đèn dầu của thuở xa xưa
Bây giờ ngó lại vẫn chưa phai mờ
(Kimchi Phan)

Hằng đêm ánh lửa mập mờ
Gia đình gắn bó chuyện trò thiệt vui
(QThai)

Bây giờ nhớ lại bùi nguì.
Chuyện ngày xưa ấy niềm vui xa vời.
(Kimchi Phan)

Ngày nay điện đóm đầy trời
Đèn dầu thì đã một thời mến yêu
(QThai)

Đúng rồi đứa cháu thân yêu.               
Thời gian nhanh chóng sớm chiều qua mau .
(Kimchi Phan)

 
Nhớ lại mới nhí hồi nào
Mà hôm nay đã...ôi chao...già rồi
(QThai)

QThai


 


Thu Về
Thu đã về xao xuyến cõi lòng em
Lá xào xạc rơi xuống thềm trước gió
Nhớ anh hỡi mà nghe tim mình lệ rỏ
Giữa khung trời anh bỏ ngỏ tình thu
Hạ Vàng

Thu đã về đây em biết không
Lá vàng trước gió rơi bên sông
Có người con gái ngày xưa ấy
Mong gặp lại nhau thỏa tất lòng
Quốc Thái.

Em đã biết thu về bến sông
Niềm yêu gửi gắm cả trong lòng
Lá vàng theo gió bay bay mãi
Anh bỏ em rồi chẳng thể trông
Hạ Vàng
Ngày gặp được em ở bến sông
Bao thu vương vấn mãi trong lòng
Ươc mơ tìm lại người năm cũ
Cho thoả yêu thương lẫn nhớ mong
QThai

*********
Sơn Nữ
Sơn nữ đâu ra trắng như bông
Mặt hoa má phấn đỏ hồng hồng
Đôi môi như điểm, mày cong vút
Ngỡ phải Hằng Nga lạc xuống đồng ?? ( hehe..)
Ngoc Luong

Em đây sơn nữ có ngầu hông?
Má ửng, môi son, đẹp tấm lòng.
Anh đã một lần về dạm hỏi
Lạnh lùng nàng bảo...thôi đi ông.

QThai

Tôi thấy cô nàng tắm bên sông
Cầm cục xà bông chà cái mông
Khoan thai xối nước từ trên xuống
Một dòng bọt trắng..chảy bên hông.

Ngoc Luong

Xà bông bọt chảy nuốt...vào lòng.
Nhìn kỹ ai dà đã thiệt hông?
Ngó lén dòm ngang nào có biết.
Trời ơi sao lại tắm bên sông?

QThai

Tắm sông chứ tắm ở đâu ông,
Muốn gì thì bảo chớ để lòng
Ai kia nhìn trộm người ta tắm
Em bắt đền cho có biết không..

Ngoc Luong

Đền thì đem tặng một đôi bông
Pháo nổ rền vang cặp rượu hồng
Áo đỏ xinh tươi cười thích thú
Lên xe đời mới nhấn ga dông

QThai


Sunday, July 24, 2016

Quốc Thái Thơ 5

 Trò chơi tuổi thơ

Năm mười mười lăm hai mươi,
Chơi trò bắt trốn vui cười tuổi thơ.
Tống lon, bắn đạn đánh cờ,....,
Trò chơi một thuở bây giờ còn đâu.
Hôm nay ta đã bạc đầu.
Thời gian ngồi đếm, âu sầu thâu đêm.
QThai
Chợ Farm hồ Eola

Chủ nhật chợ Farm thăm hàng bắp,
Tình cờ tôi bắt gặp một em.
Dáng cao trắng trẻo tay mềm,
Mắt xanh, mày liễu, còn thêm môi hồng.

Chân đã bước, tâm hồn rạo rực,
Bỗng quên đi nắng nực trưa hè.
Thằng con bỗng gọi "Ba nè,"
"Bắp đây ngon quá, mua về con ăn."

Em cười nhẹ, bảo "con anh thích,"
"Không mua về, cháu nghịch, hỏng chơi."
Tôi kêu "bốn trái em ơi."
Lấy xong tiền thối, tôi rời hàng đi.

Ôi Mỹ quốc đất trời thiệt rộng,
Vào nhà xe thấy bóng nàng cười.
Hai hàm răng trắng rạng ngời,
Tim tôi tê cứng ngẩn người đê mê.

Ôi bỗng chốc hồn tôi như đã,
Say cô em có má hồng hồng.
Eo thon, dài cẳng, lưng ong,
Thoắt qua một phút... cái lòng đã quên.
QThai

Chúc mừng-Cám ơn
Chúc mừng nữ sĩ Châu Hà
Bài thơ đoạt giải thiệt là vui ghê
Đọc xong lòng thấy hả hê
Mừng cho thi sĩ ring về mề đai

Cám ơn người đẹp Tố Anh
Gởi bài thơ dự đã giành giải hai
Tao nhân mặc khách đua tài
Phe nhà chiến thắng...nhanh tay gởi về.
QThai


Xứ Định Quê tôi
Quê tôi xứ Định đây mà
Con trai, con gái thiệt thà dễ thương
Dù ai xa vạn nẻo đường
Xứ Định muôn thuở mùi hương đậm đà

QThai


Diễm Trang

Người ta tên thật Diễm Trang,
Mấy chàng nói ngọng gọi thành "Diễm Chang."
Buồn vui nói láy tên nàng,
Nghe xong em thẹn, mấy chàng cười vang.
Sáng chiều ghé quán ăn hàng
"Hai viên một hột* ới nàng Diễm Chang."
Hiên ngang nàng đặt xuống bàn,
Bánh bao da trắng mấy chàng ngẩn ngơ.
"Giản chi hở mấy anh khờ?"
"Muốn gì cứ tới, em chờ ở đây"
Thế là ngày lại qua ngày,
Quán em đắt khách...vì tài Diễm Trang.
QThái
*Hai viên một hột=Hai viên síu mại và một hột gà ốp-la



Cô gái Bình Dương
(hoa tho TS Vinh Ho)
Một chiều hè ghé quán Bình Dương,
Gặp được cô em bán mía, đường.
Răng trắng hai hàng như hạt bắp,
Môi hồng ươn ướt tựa làn sương.
Tóc dài chấm gót xinh khiêu gợi,
Mắt sáng long lanh đẹp lạ thường.
Con gái nơi đây sao quyến rũ?
Trên người lại có một mùi hương?
QThai

Vườn mía nhà quê
Từng khiến tim hồng phải mẩn mê
Bà ba áo trắng trên đường về
Mắt môi mọng đỏ làm anh đã
Trộm nhớ thầm thương cô gái quê

Mốt nọ mai kia anh sẽ vía (viếng)
Miền Tây nắng ấm vườn đầy mía
Thăm nàng thôn nữ anh yêu lén
Để thoả lòng mong một chuyến dìa

Chiều chiều anh rảo bước rong chơi
Cảm thấy cuộc đời thiệt thảnh thơi
Mây nước mênh mông sao thoả thích
Miền quê nắng ấm cả vùng trời

Quyết định về đây dựng cái nhà
Sáng chiều sẽ gặp được người ta
Và qua vườn ấy mua cây mía
Rồi ngắm em yêu đẹp mặn mà

Vườn mía xinh xinh thiệt mỹ miều
Rộn ràng chim hót những lời yêu
Duyên tình nồng thắm hồn ai đó
Dạo bước cùng em mỗi sớm chiều.
QThai




Mưa
Cảm tác từ bài "Mưa" của tác giả NCTich
Mưa làm ướt áo nữ sinh
Lòng anh xao xuyến lặng nhìn bóng em
Mưa tuôn vuốt mái tóc mềm
Anh thầm mong ước bên em bước đều
Ngày kia mưa một buổi chiều
Mộng anh thành thiệt khi dìu bước em
Nhờ mưa ngắm áo trắng em
Anh em giờ đã đêm đêm một nhà
QThái


Đoá hồng nhung
(cẩn hoạ thơ Hội ngộ quán Vinh của TS Sông Hồ)


Xem hình người đẹp chiều hôm qua
Loá mắt nhìn vào thấy lắm hoa
Một đoá hồng nhung trông quyến rũ
Thì ra cô gái ở trong nhà
QThai

Đi chợ chiều


Chiều nay đi chợ ở bờ Tây,

Ghé đến cái quầy bán thịt xay.

Gặp một cô nàng môi mộng đỏ,

Tóc dài, da trắng, căng tròn đầy.



Đứng ngó hồi lâu em hỏi rằng:

"Anh đây có thấy một cô nàng

Đứng chờ để lấy vài cân thịt

Mà lại lửng lo con cá vàng?"


Chàng nầy bèn nói "mắc cân măng"
Mắt liếc nhìn cô bỗng rộn ràng
Tôi bảo "anh kia đừng dại gái,
Người ta trông đẹp lại vừa sang".

Cô nàng liền nói "mấy ông thôi,
Tôi đã có chồng không cút côi.
Đừng có đứng đây mà ghẹo mãi,
Kia kìa nhìn đó...là chồng tôi!!!"
QThai

Tuổi thơ và em

Xe đạp đưa hai ta đến trường

Sáng, trưa, chiều, tối cùng con đường

Em mê vào chợ ăn cơm cá

Uống nước si-rô cô áo hường



Ngây thơ tôi dẫn em leo cây

Đu đủ ngoài sân có trái đầy

Em nói: "không đâu, em sợ té"

Thẹn thùng cái mặt đỏ hây hây



Nhớ lại giờ như một giấc mơ
Quê cha khốn khổ cuộc đời mờ
Ra đi lập nghiệp nơi trời lạ
Ngẫm nghĩ, rồi buồn cho tuổi thơ
QThai

Chợ nổi miền Tây
Mời bạn về thăm vùng đất đây,
Trên sông có chợ ở miền Tây.
Ghe xuồng tấp nập, người qua lại,
Hàng quán xôn xao, khách viếng đầy.
Cam, quit, ổi, xoài, hủ tíu, phở,
Cà phê, bún, cháo, cá, heo quay.
Một lần ghé đến lòng vương vấn,
Chợ nổi quê tôi đẹp ngất ngây.
QThai


Không hề gì
Miệng đời xàm bậy có hề gì.
Đứng thẳng, đi ngay, chẳng hoán, bi.
Làm đúng mọi điều tâm vững chắc
Tinh thần an lạc không lo chi

QThai
*************************

Sơn Nữ

Em đây sơn nữ có ngầu hông?

Má ửng, môi son, đẹp tấm lòng.

Anh đã một lần về dạm hỏi

Lạnh lùng nàng bảo...thôi đi ông.

***

Xà bông bọt chảy nuốt...vào lòng.

Nhìn kỹ ai dà đã thiệt hông?

Ngó lén dòm ngang nào có biết.

Trời ơi sao lại tắm bên sông?

********
Thu Về

Thu đã về đây em biết không

Lá vàng trước gió rơi bên sông

Có người con gái ngày xưa ấy

Mong gặp lại nhau thỏa tất lòng

Quốc Thái


Ngày gặp được em ở bến sông
Bao thu vương vấn mãi trong lòng
Ươc mơ tìm lại người năm cũ
Cho thoả yêu thương lẫn nhớ mong
QThai

*********************************

Về chùa lễ Phật 

Về chùa lễ Phật dùng chay

Cầu cho bá tánh hằng ngày bình an

Trần gian hãy bớt ngang tàng


Mai kia giác ngộ Niết Bàn đón ta.


QThai


*********************************
Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật anh Hoàng Nam
Ngủ khoẻ, ăn ngon, mãi thích làm
Chụp ảnh, hát ca, và viết truyện
Đẹp trai, dzui dzẻ tuổi tam-tam

Quốc Thái


Huynh ngồi độc ẩm ngày hôm nay
Đệ cũng một mình nên chẳng say
Nào hãy nâng ly ta uống cạn
Quên đi cực nhọc thế gian nầy.

QThai


Văn thơ trao đổi vui cười
Xứ trên, miệt dưới một trời yêu thương
Dù xa trăm vạn nẻo đường
Câu thơ lục bát, văn chương nối gần.

QThai

Non xanh nước biết bao la
Quê người ngẫm cảnh quê ta muộn phiền
Đất Việt giờ đã đảo điên
Trời Nam u tối thiên nhiên lụi tàn
Giận thay cái lũ tham quan
Để cho Hán tặc ngang tàng khắp nơi
Lòng dân oan thán khắp trời
Ngày tàn bọn chúng ai ơi đến gần
Mai này hàng triệu người dân
Chúng tay góp sức lột trần ác gian.
QThai

Nhờ nỗi nhớ một cuộc tình
Anh trở thành thi sĩ
Để ngàn đời mãi gọi tên em
Ly rượu cay hôm nào không quên được
Em ở đâu
Hỡi người em nơi xa thẳm
(theo ý Chị Như Mai)

QThai


Ba bài thơ cũ đọc chiều nay
Như nhấp vào môi men rượu say
Thi phú hát ca ôi quá đã
Cuộc đời vui sướng đệ huynh nầy
QThai
7/24/2016
***************
Lời Huynh Tỷ thiệt dễ thương
Xa xôi muôn dặm vẫn thường nghĩ nhau
Văn thơ, tân-cổ ta trao
Diễn đàn Văn nghệ vui sao quá chừng
QThai
**********
Quốc Thái đây muốn vui nhà
Nên mới bạo dạn hát ca ấy mà
Chỉ mong văn hữu gần xa
Làm mệt mở máy thế là khoẻ ru.
QThai