Thursday, March 28, 2024

ĐỪNG QUÊN NHÉ


 ĐỪNG QUÊN NHÉ


Bao lời muốn gởi tới người thương nhớ 

Bài tình ca của một thuở trong tôi

Dẫu hai người đang cách biệt xa xôi

Vẫn luôn gởi đến những lời mong đấy...


Gió và mây muôn đời như vẫn thấy

Người ở miền cao nơi xa ấy an lòng

Mỗi sớm mai ngồi ngắm những nhánh bông

Nhớ đến một người luôn mong và đợi...


Hai bến bờ dù cách xa vời vợi

Gió thuận mùa vẫn dạo chơi đó thôi

Sương núi sớm mai bao phủ nối ngôi

Mà thương nhớ ở bên đồi đã nhủ


Gió và mây vẫn một lòng bao phủ

Có một người mãi quyến rũ không thôi

Dẫu sau này có cách biệt chia đôi

Đừng quên nhé chuyện bên ngôi nhà cũ......


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment