Thursday, March 21, 2024

MỖI NGÀY


 MỖI NGÀY


Có những ngày dù toàn thân rất đuối

Và lòng luôn chất chứa những âu lo

Sao cứ thấy mình như còn mắc nợ

Bởi cuộc đời luôn có nhận và cho


Dẫu gian nan vẫn không hề run sợ

Dù khó khăn hay rạng rỡ ít nhiều

Cũng mong có một bờ vai để dựa

Có một người để mãi mãi thương yêu


Có đau lắm cũng dặn lòng đừng khóc

Không để cho đôi mắt ngọc lệ tràn

Vượt chông gai chứ không hề khuất phục

Dù biết rằng nó sẽ rất gian nan


Mỗi ngày về mong luôn được bình an 

Đi xuống phố gặp bao người quen cũ

Ra hồ Lăk nghe tiếng chim gọi rủ

Uống cà phê có cô chủ hay cười.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment