GỞI ANH TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU RẤT RIÊNG
Bây giờ đã cuối tháng Ba
Nhớ ngày xưa cũ mặn mà hương yêu
Lên nương mỗi buổi sớm chiều
Nhớ người hôm ấy tiếng tiêu thổi vào
Bây giờ lại thấy nôn nao
Bỗng nhiên cảm xúc ùa vào trong em
Đã qua mấy chục ngày đêm
Sợi thương sợi nhớ sợi mềm mê say
Trải qua bao cuộc đắng cay
Vượt thêm mấy nẻo đường dài mênh mang
Cũng qua mấy chục thu tàn
Đêm đông lạnh giá lang thang phố chờ
Bây giờ góp nhặt vu vơ
Tháng Ba em viết bài thơ đợi chiều
Thổi vào một chút hương yêu
No comments:
Post a Comment