Tuesday, March 12, 2024

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÒN CÓ MỘT NGÀY MAI


MỖI NGƯỜI ĐỀU CÒN CÓ MỘT NGÀY MAI


Mỗi ngày chọn một niềm vui nhé em

Hãy trải lòng theo từng dòng cảm xúc

Để cho mình luôn là người hạnh phúc

Làm việc rồi cũng đến lúc nghỉ ngơi


Giữ mãi niềm tin cùng với mọi người 

Nhận lấy yêu thương đến từ trăm họ

Không màng giàu sang hay là khốn khó

Bởi sướng khổ rồi cũng sẽ qua thôi...


Bình minh lên rực rỡ ánh mặt trời

Cuộc đời mới sẽ không còn nước mắt

Dẫu ngày mai có được hay đã mất

Hãy an nhiên và tự tại mỗi ngày


Thương cuộc đời cùng tất cả những ai

Bỏ qua hết những chuyện buồn xưa cũ

Hãy buông đi thứ gì không cần giữ

Là niềm vui hạnh phúc ở bên mình


Mỗi người đều....còn có một....ngày mai!...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment