Tuesday, March 12, 2024

GIẤC MỘNG TÌNH


GIẤC MỘNG TÌNH


 Nếu tim em mở cửa gọi yêu thương

Anh sẽ đến để chung đường sánh bước

Kệ ai nói những điều xuôi hay ngược

Sẽ ngày đêm dệt mộng ước ban chiều


Nếu mai này tim em thắp lửa yêu

Tình xưa ấy làm nên điều có thật

Duyên đến rồi sẽ không bao giờ mất

Tháng rộng đêm dài xóa hết cô đơn


Ngày mai đấy em má thắm môi hường

Mỗi đêm về dệt yêu thương giấc ngủ

Kể nhau nghe câu chuyện muôn ngày cũ

Mộng luôn đầy những ấp ủ tình yêu


Con tim em sẽ hạnh phúc rất nhiều

Bởi sẽ có được những điều đã tỏ

Men yêu thương tràn đầy trong gác nhỏ

Giấc mộng tình thật sẽ khó mà quên....


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment