Sunday, March 10, 2024

CÔ GÁI CỦA THÁNG BA


 CÔ GÁI CỦA THÁNG BA


Tháng Ba em cô gái hay nũng nịu 

Nét hồn nhiên hiện ở bờ môi em

Nhớ hôm nào tìm mua gói Salem

Em không thích nên mắt buồn ngấn lệ


Anh năn nỉ thôi em đừng như thế

Mắt em buồn anh chẳng thể làm chi 

Sớm tháng Ba mang điệu nhạc xuân thì

Em hãy nhớ chia ly là đau khổ


Em có biết tình em là bến đỗ

Cho con thuyền lữ khách hết lang thang 

Tháng Ba ơi hương sắc của hoa vàng

Trong tiếng nói cười vui tươi rộn rã  


Tình của em đã là hơn tất cả

Chim muôn cùng hoa lá đã nhận ra

Em mãi là cô gái của tháng Ba

Niềm chân ái hòa mến thương dịu ngọt


Em có nghe chim trên cành đang hót

Cười lên em cô gái của tháng Ba...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment