Sunday, March 31, 2024

NHỚ XƯA

 NHỚ XƯA


Quê tôi xa nửa vòng quả đất

Ba mốt năm tất bật mới về

Năm rồi vừa mới thăm quê

Người thương người nhớ bộn bề cuộc chơi*


Ai đi khắp phương trời mới biết

Quê hương mình vẫn thiệt là thương

Xuân buồn hạ nhớ mùi hương

Bao năm viễn xứ bấy thường nhớ mong


Thương thuở nhỏ chờ trông hát bóng

Lấy tiền ăn bỏ ống để dành

Thuở nào đầy những tinh anh

Giờ đây thêm tuổi ngồi đành nhớ xưa


Bao xa cách mới vừa gặp mặt

Anh em tôi tay bắt mặt mừng

Tiết trời đã bước vào xuân

Cùng nhau nâng cốc bia mừng đoàn viên


Kể nhau thời thanh niên mới lớn

Có lắm khi bặm trợn hết hồn

Bên bàn chuyện cũ ngồi ôn

Ba mười năm lẻ vẫn hồn ngày thơ


Chia tay nhé hẹn chờ dịp khác

Cùng anh em chú bác cậu dì

Quê nhà cụng chén nâng ly

Hát câu sum hợp còn gì sướng hơn


Quốc Thái


* cơm áo gạo tiền = trò chơi cõi tạm









No comments:

Post a Comment