Saturday, March 16, 2024

MẮT

 MẮT


Mắt là cửa sổ đó mà

Khi mắt ướt lệ sẽ là đớn đau

Sẽ là những buổi nát nhàu

Nên mong mắt mãi trước sau xuân thì


Mắt cho người khối tình si

Mắt nhìn cuộc sống sân si cõi này

Mắt nhìn được rõ đắng cay

Cùng bao tranh chấp lăn quay lệ nhòa


Mỗi ngày nhìn ngắm người ta

Nhớ thương thương nhớ lệ sa mắt nhòa

Cứ hoài ngó ảnh người xa

Cho lòng thổn thức thiết tha mong chờ


Lắm khi đôi mắt bị đơ

Nhìn đâu cũng thấy lờ mờ thế kia

Chuyện đi chuyện ở hay dìa

Thứ chi mắt cũng lia chia ngó vào 


Mắt buồn làm khổ người sao

Mắt mà nhỏ lệ lao đao cái lòng

Đời còn có nghĩa gì không

Khi đôi cửa sổ căn phòng đóng im


Quốc Thái 







No comments:

Post a Comment