Tuesday, March 19, 2024

EM VỪA VỀ

 EM VỪA VỀ



Em đã về từ thành phố xa xôi 

Có đồng ruộng quanh núi đồi sương phủ

Tiếng reo vui khi còi đoàn tàu hú

Mặc thời gian ký ức cũ xoay vần


Em vừa về sau cái lạnh mùa đông

Hoa vàng đã cùng nhau đua nở sớm

Gió bâng quơ về ngang đây mà giỡn

Nhớ em nhiều đong đầy những yêu thương 


Em an vui với cuộc sống đời thường

Không màng tới những con đường hoa gấm

Mỗi ngày em với nụ cười đằm thắm

Cho bờ môi luôn ấm và ngọt ngào


Em về lại nơi vùng rừng núi cao

Xa thị phố những ồn ào náo nhiệt

Không bon chen giữa dòng đời thua thiệt

Vui với đời và với niềm vui chung.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment