Sunday, March 10, 2024

MƯA BUỒN

 MƯA BUỒN



Ai cũng bảo mưa buồn em biết không

Cơn gió lạnh khiến cành hồng không ấm

Người vẫn qua trên phố mưa chầm chậm

Xuân đi rồi là hạ sẽ về bên


Chiều cuộn sóng bao nỗi nhớ không tên

Anh đếm bước đi về nơi vô định

Hoàng hôn rồi đến lúc đã bình minh

Bóng dáng quê hương nắng rọi trên đồng 


Khúc tình ca với giai điệu trầm bổng

Anh ngân nga bản nhạc Bến và Thuyền

Ngoài trời thì vẫn nặng những giọt mưa

Nắng trốn ngủ để mây vừa phủ tối


Nhớ người xưa từng trang thơ viết vội

Gởi đến người khi trời vẫn còn... mưa!


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment