Tuesday, March 19, 2024

THÌ THẦM

 THÌ THẦM



Chiều đếm bước trên phố chỉ một mình

Chẳng có ai ngoài dáng nàng Xuân

Ánh nắng rồi cũng đã nhạt phai

Sóng vỗ về ôm bờ cát trắng


Người lữ khách chầm chậm  bước đi

Nghĩ ngợi mông lung như muốn nói gì

Ngọn gió đùa vui trên cánh lá

Làm người tha phương nhớ  quê xưa 


Nghe đâu đây tiếng con tim  thở

Bên bờ sông hoa nở hẹn hò

Bài tình ca chen vào thương nhớ

Nắng chan hòa ôm lấy em anh


Chiều hôm nay lang thang dạo phố

Qua con đường kỷ niệm ngày xưa 

Đến công viên đã dệt ước mơ

Lòng bồi hồi chợt nhớ người dưng


Nhớ ngày tháng lúc mình còn trẻ

Thích lang thang dệt những mộng mơ

Ba một năm của thời xưa cũ

Quay về đây như mới hôm nào 


Lời yêu nào đã khắc vào tim

Qua năm tháng như vẫn đi tìm

Bài ca nào gợi nhiều kỷ niệm

Như lời em dạo ấy thì thầm...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment