Wednesday, November 1, 2023

ĐỌC THƠ EM


 ĐỌC THƠ EM


Mỗi ngày anh được đọc bài thơ em

Từng câu chữ không quay về cô độc

Con phố nhỏ như buồn vui rồi khóc

Bởi những âu sầu khó nhọc đã đi.


Mỗi ngày em dựng nên những thành trì

Bằng câu chữ như những gì trong mắt

Nụ cười em vẫn hiền hòa trong vắt

Cho má em hồng khuôn mặt xinh nha.


Thắm thoát thì thời gian lặng lẽ qua 

Được họa bài thơ đến thời hiện tại

Mong cho em mỗi ngày vui vui mãi

Viết khúc nhạc tình chân ái đậm sâu.


Đừng nghĩ gì lão năm tháng chạy mau

Mỗi ngày vẫn luôn dạt dào cảm xúc

Để vần thơ đến thật hay mọi lúc  

Bến yêu thương kia chẳng phút đi tìm.


Hãy để lời thơ hòa với nhịp tim

Một cái tên mãi cứ ghim không mất

Để ngày kia ước mơ thành hiện thật

Có người cận kề đậm chất yêu thương.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment