Tuesday, November 21, 2023

NỮ XẠ THỦ thơ ThAnh - QThai









 NỮ  XẠ THỦ 


Súng tình em bắn trúng tim

Ta lãnh đạn để đắm chìm trong mơ 

Rồi hoá thành kẻ khù khờ 

Tội nghiệp từ đó ngu ngơ 

dài dài. 


Ta mơ ước có một ngày 

Cùng “ Nữ Xạ Thủ “ sánh vai 

giữa đời

Tung tăng vung vẻ khắp nơi 

Đường tình rộng mở một trời thênh thang. 


Bắn đi em, bắn dọc ngang 

Tim lãnh nhiều đạn tình càng thiết tha

Bắn đi em để cho ta 

Không còn nhớ lối tìm ra đường về. 


Cho ta chìm đắm u mê 

Chỉ còn nhớ đến lời thề yêu em. 


Thương Anh


**


NỮ SÁT THỦ


Súng giơ cao ngắm ngay tim

Bắn ra một phát ta chìm vào mơ

Trúng rồi ra ngẫn vào ngơ

Và ta hóa dại khù khờ đêm đêm


Súng tình này thật dịu êm 

Cho ta năm tháng ngọt mềm hư vô

Từng viên như cánh tay vồ

Khiến lòng tê dại mơ hồ thênh thang 


Em cầm súng bắn dọc ngang

Tung ra những mảnh tình vàng bao la 

Lại thêm những thứ mặn mà

Để rồi hai đứa chung nhà sớm hôm 


Quốc Thái 

 


No comments:

Post a Comment