Monday, November 13, 2023

DẠ NGẪN NGƠ xh LBP-QT


 DẠ NGẨN NGƠ


Lững thững nơi nào cũng viết thơ

Gom đâu chữ nghĩa mất nhiều giờ

Nhìn trăng dệt mãi tình theo lượn

Gởi gió đan hoài ý thả mơ

Dạ Lý nồng nàn khơi bút vẽ

Quỳnh Hương bát ngát tỏa văn chờ

Loay hoay trí mệt nên đờ đẫn

Ráo riết thành bài dạ ngẩn ngơ


LÂM BĂNG PHƯƠNG.

-----------------------------------


CẢM TÁC THƠ


Mới đọc xong bài Dạ Ngẩn Ngơ

Đường thi tuyệt bút có đâu ngờ

Hồn theo những ý chừng mê mẫn

Dạ kết bao lời thật khó lơ

Gió cuộn mây hồng gom nỗi nhớ

Trăng treo ngọn trúc thả mong chờ

Dăm giờ cắn bút làng Than đã

Gởi đến bao người tình khúc thơ.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment