Thursday, November 9, 2023

CẢM THÁN


 CẢM THÁN


Ở tận trong rừng cũng lắm xe

Ngày đêm cả bọn kéo nhau đè

Ồn như phố chợ đau cành bẽ

Tĩnh tựa sân đình xót cảnh che 

Những hận dương trần do lắm kẻ

Hoài thương cõi tạm bởi trăm bè

Buồn cho xứ sở trời quê mẹ

Hỡi bọn tham tàn bây có nghe.


*


Khung trời ảm đạm hắn nào nghe

Cũng tại lòng tham nở đám bè

Chẳng hãi giam cầm do án nhẹ

Nào lo bạc tốn bởi dù che

Nên là phá sạch rừng buôn lẻ 

Thế vẫn hoành tung cảnh sạt đè

Ước vọng sau này thôi những kẻ

Ra vào mỗi buổi với nhiều xe.


*


Bữa đó nơi này chẳng kẹt xe

Đường xưa rực rỡ ánh trăng đè

Dòng sông vẫy gọi điều vui nhé

Phố cũ ăn mừng bởi hẹn nhe 

Ngõ vắng hoa hồng ngăn vạch kẻ

Rào thưa cúc đỏ chặn ao bè

Em về buổi sớm ngang nhà mẹ

Tiếng hỏi câu chào thật dễ nghe


*


Em nhìn phụ mẫu với lời nghe

Tiếng mẹ cùng cha vẫn hỏi bè

Bởi những ân tình đâu có nhẹ

Và bao nghĩa ái thật hoài se 

Đừng mê ảo vọng mà chia rẽ

Lỡ khoái quyền uy để bị đè

Cõi tạm tranh giành tâm bán rẻ

Mai này ngõ cụt hết còn xe.


Quốc Thái

(bh)

No comments:

Post a Comment