Monday, November 20, 2023

NGHỈ LỄ





 NGHỈ LỄ


Hai mươi Mười một hôm nay

Bọn nhóc có ngày nghĩ lễ vui chơi

Ở nhà ăn ngủ thảnh thơi

Tuần lễ tuyệt vời trong lễ Tạ ơn


Theo cha cùng mẹ lơn tơn

Chẳng biết giận hờn hay phải ghét ganh 

Yêu thương các cháu luôn dành

Với những lời thành từ đáy con tim


Còn tôi cũng vẫn đi tìm

Níu những nỗi niềm gởi gấm tâm tư

Tuần nay khỏi phải mệt đừ

Với những cái từ mật mã ai ti (IT)


Thảnh thơi buổi sáng sướng gì

Làm ổ bánh mì thịt với pa tê

Nhâm nhi một cốc cà phê

Nghĩ chuyện hôm về thăm lại quê hương


Tuần này đi dạo phố phường

Ngắm những con đường đèn kết hoa giăng

Vài hôm nữa ngắm chị Hằng

Ôn chuyện mấy thằng thuở nhậu lang thang 


Tuần này nghỉ phép thanh nhàn

Mọi thứ gởi chàng thuộc cấp lo toan 

Bàn giao công việc chu toàn

Nghỉ phép an toàn mừng lễ Tạ Ơn 


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment