Friday, June 9, 2023

XH CÙNG TL VÀ NHIỀU TG


 * BỐN MÙA YÊU THƯƠNG *


Những buổi XUÂN về rợp lá xanh

Đào mai rực rỡ gió trong lành

Sang HÈ phượng thắm vương đầy ngõ

Đến dịp sen hồng nở đẫm tranh

Tuyệt mỹ THU cài lan trải lối

Tài hoa nắng thả liễu buông nhành

ĐÔNG tràn đắm mộng chiều sương phủ

Khởi vận duyên nồng mãi với anh.


. Thu Liễu 2023 .


  Thu Liễu xin kính chúc cả nhà fb luôn an nhiên HP mỗi ngày ạ 💖


           __________________________


Bài họa của anh trần trọng triết

BỐN MÙA HẠNH PHÚC

              Bài Hoạ

               Nđt - Bv


Xuân chiều rực rỡ mảng trời xanh

Nhỏ vẫn chờ ai ngọn gió lành

Vắng lặng Thu về say mãi cảnh

Êm đềm Hạ tới rỡ hoài tranh

Ngày lên huệ cẩm mơ màng cánh

Buổi đến đào mai lặng lẽ nhành

Gửi ấm đông tàn xua ngõ quạnh

Cho tình nghĩa ấy thoả cùng anh...

               Trần Trọng Triết

               Sài Gòn 08/06/2023


Bài họa của anh Vĩnh Long


BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

XUÂN về ngõ trải sắc màu xanh

Giữa HẠ đường vui cảnh mát lành

Mến lũng ngày THU người chụp ảnh

Mê triền bữa TẾT kẻ tầm tranh 

HỒNG theo VẢI, NHÃN chen đầy nhánh

MẬN rủ ĐÀÒ, MƠ níu trĩu nhành

Chỉ có mùa ĐÔNG là vẫn lạnh 

Nên lòng khắc khoải đợi chờ ANH.

Vĩnh Long


Bài họa của anh Đăng Dũng

TIẾT TRỞ TÌNH CHAN

**********************

XUÂN về cảnh vật ngã màu xanh

Rạng rỡ đường hoa khởi sắc lành

Cánh phượng sang HÈ như vẽ ảnh

Bông lài chuyển dáng hệt điền tranh

Choàng THU quạnh quẽ đài trơ nhánh

Ngoảnh mặt trầm ngâm lá cỗi nhành

Mãi nhớ ĐÔNG tràn thêm phủ lạnh

Duyên tình vẫn đậm ngỏ hồn anh.

________________

AG, 08/06/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Nhật Minh


BỐN MÙA YÊU 


XUÂN còn lưỡng lự khép mùa xanh

Cũng bởi hoài vương giấc mộng lành

HẠ  đến  nung  trời  như  bão  lửa

Ve buồn cánh phuọng rũ hồn tranh

Nàng THU đợi  buổi  hoe  vàng lá

Ả  CÚC  chờ  đêm  lộng  lẫy  cành

Thổn thức ĐÔNG tràn tim đẫm lạnh

Duyên nồng thắm đượm vẫn chờ anh


07/06/2023


Bài họa của anh Đình Tự Liêu

Bài thơ hay ảnh minh họa đẹp, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn nhiều niềm vui!


CHỈ MỖI ANH

Thỏa mãn duyên đời tựa bức tranh

Lòng vui rộn rã ước mơ lành

Êm đềm dáng vẻ thời xuân mạnh

Rạng rỡ tâm hồn thuở tóc xanh

Lãng mạn trời yêu tình sải cánh

Hồn nhiên tuổi ngọc nghĩa đâm nhành

Huy hoàng sức trẻ niềm kiêu hãnh

Thắm sợi tơ hồng chỉ mỗi anh

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Bỉnh Dương

Góp vui với em 

MƠ NGÀY NẮNG ĐẸP 

Em thường nũng nịu lúc gần anh

Ước cuộc đời say thỏa cõi lành

Để mộng vun bồi luôn sắc rỡ 

Cho tình thấm đượm mãi mùa xanh

Đường lan gá nghĩa khoe hồng cảnh 

Ngõ phượng chờ duyên nở thắm nhành

Rộn rã lòng xuân chào tuổi mới 

Mơ ngày nắng đẹp tỏa màu tranh.

Bỉnh Dương - 09/6/2023


Bài họa của anh Vân Phong


CHỐN ĐỒNG XANH


Nay về nẻo cũ chốn đồng xanh

Bãi cỏ mềm lay ngọn gió lành

Gợi nỗi niềm kia nhìn ngắm ảnh 

Khơi ngày tháng nọ khảm vào tranh

Hàng cây Phượng vĩ um tùm nhánh

Mảnh nắng hoàng hôn rực rỡ nhành

Thấy cả miền quê lòng  thật hãnh

Dâng tràn cảm xúc ngập hồn anh.


VÂN PHONG    8/6/2023!

Góp vui cùng em chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương!


Bài họa của anh Phạm Văn Doãn

Bài thơ hay,Anh viết cùng.

MỐI TÌNH NGHÈO.


Yêu từ cái thuở tóc còn xanh 

Quấn quýt bên nhau dệt mộng lành 

Lúc thả dao liềm nhen bếp lửa

Khi rời cuốc xẻng sửa lều tranh

Chăm giàn mướp đắng thân đầy nụ

Sửa luống cà chua quả khắp nhành 

Sống cảnh tuy nghèo nhưng hạnh phúc

Em cười rạng rỡ thoả lòng Anh.


Phạm Văn Doãn.


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


BỐN MÙA THIÊN NHIÊN ..

****************************

Xuân vào vạn cảnh đã bừng xanh .

Bãi phượng chồi non hưởng gió lành .

Hạ đáo ngàn cây tàn dũng mảnh .

Thu về vạn lá rã rời nhanh .

Nhiều hôm đổ bão đùa hoa nhánh .

Những buổi sà mưa ghẹo trái cành .

Tiết mãi xoay vần luôn chẳng tạnh .

Đông còn lạnh lẽo phủ vòng quanh.....

Đặng Văn Ba.....


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


CHỜ ĐÔNG .


Mây chờ chỗ để tạo màn tranh ,

Gió đợi nguồn se dựng bức mành ,

Núi ngả chìa lưng làm thân gánh ,

Tiên bồng ẵm cảnh rực ngời xanh .

Xuân về gói lại mùi hương sảnh ,

Hạ ngả mưa ngàn mát rượi nhanh .

Lá đợi triền thu rời cuống cảnh ,

Đông tràn tiết lạnh phủ tình anh .


N.Đ.L


Bài họa của anh Ngoc Nguyên

Một bt hay đầy ý..!

Cùng vui.

    🌷MÙA THƯƠNG.

 

Hương tình đượm ngát mãi trời xanh

Vị nghĩa tràn hương giấc mộng lành

Chữ khắc xuân nồng mai quyện ngõ

Câu nguyền hạ thắm liễu hòa tranh

Đùa sao hưởng gió hồng giăng lối

Giỡn nguyệt vờn mây trúc trải thành

Đẹp cảnh non bồng sương tuyết phủ

Mùa thương một thuở đến cùng anh.

......N Ng....


Bài họa của anh Phi Bang Tran


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

*LỤY BỐN MÙA* 


Xem kìa dáng Liễu thả màn xanh

Cảm mến tình ai quyện chữ lành

Nguyệt khuyết soi màu im rõ cảnh

Sao mờ phủ kính lặng như tranh

Hờn thu rũ rượi buồn hiu nhánh

Khóc hạ đòng đưa khổ não cành

Nhẫn xót đông tàn xuân ở cạnh

Khung trời mát dịu thỏa lòng anh.

     Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


Bài họa của anh  Vu Hai


ÁI MỘNG 

❤❤❤


Ân nồng nghĩa đượm thắm ngày xanh

Hẹn bể thề non ái mộng thành 

Những đợi xuân về tô sắc cảnh

Bao chờ Hạ đến vẽ màu tranh

Hoa còn giận bão không ngời cánh

Nguyệt vẫn hờn mưa chẳng sáng mành

Tủi dõi đông hàn nghe gió lạnh 

Thu tàn để nắng nhạt mùa hanh .

❤❤❤ 

08/06/2023/#ThơVuhai


Bài họa của anh Phung Phan

Cc  CHỢT NHỚ  cs  


Đêm nằm chợt nhớ chuỗi ngày xanh

Hẹn lỗi chồng theo phía bản lành

Cảnh nhạt đau hồn thương cái ngõ

Thu vàng khổ mộng xót nhà tranh

Nhìn thu trảng cũ sương tràn lối

Dõi hạ đồng xưa khói phủ nhành

Gió bão chim chuyền đang dọn tổ

Mưa dầm cũng phải đến cùng anh


     Phung Phan


Bài họa của anh Thang Nguyen


CHỜ ANH


Xuân hồng nẩy những nụ chổi xanh

Để tháng hè thu quả tạo thành

Phượng đỏ tưng bừng tươi sắc ảnh

Sen hồng rạng rỡ thắm mầu tranh

Đang rầu bữa nắng đan nồng nực

Lại ngóng mùa mưa dội mát lành

Nhớ tiết mùa thu đầy kỉ niệm 

Đông về khắc khoải đợi chờ anh.


Bài họa của anh Võ Văn Thuần


Góp vui cùng Thu Liễu và quý thi huyh thi hữu.


ƯỚC NGUYỆN YÊU THƯƠNG


Duyên tình vẫn mộng thỏa màu xanh

Điểm mãi ngàn hoa dệt ý lành

Hạ trải Ve sầu thương lối ngõ

Thu về Thạch thảo vẽ hồn tranh

Tàn Đông kỉ niệm hoài giăng lối

Ước chuyện ngày Xuân sẽ tỏa nhành

Chữ ái hòa theo lời tỏ nguyện

Vun tròn nghĩa đẹp để cùng anh.

Võ Văn Thuần 08/06/2023.


Bài họa của anh Nguyễn Tiến


4 MÙA XOAY CHUYỂN

Mai vừa mở nụ búp còn xanh

Gửi phúc mừng xuân những lộc lành

Đón hạ sen hồng tô ngữ cảnh

Vương màu ngọn trúc vẽ nền tranh 

Mùa thu cúc thỏa dông dài ngõ

Rặng liễu chiều nghiêng lả lướt nhành

Khẽ nhủ thông già buông giá lạnh

Đông tàn chuyển tiết gọi đào anh.

- Nguyễn Tiến

Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen


Rất hay, dạt dào cảm xúc. Chúc mừng em👏🌷


Huynh xin góp bút họa vui.


BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

( Họa bài cùng tên của Thu Liễu)

                   ( G.C.Đ)

Cây rừng vẫn tỏa ngợp màu xanh

Dẫu lốc nhiều khi chẳng ngọt lành

Ủ rũ ĐÔNG về Xoan nhẹ nhánh,

Mơ màng HẠ đến Vỹ dầy tranh.

Vào THU chuyển bấc, mưa phùn lạnh,

Gió thoảng chan, vờn cội giỡn nhành.

Vội vã XUÂN chào, hoa phối cảnh

Trao tình ấp ủ mãi cùng anh!


                  Bá Thành, 08.06.23


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan

TẦNG CÂY XANH

             (Họa)


An bình mát dịu phủ tầng xanh

Thỏa ngưỡng tồn sinh ý thiện lành

Mỗi dịp hoa bừng tươi thắm cảnh

Xem chừng sắc khởi đẹp màu tranh

Nhiều hoa rực rỡ ươm xòe cánh

Trĩu rộ ngời khoe khắp cả nhành

Thả những yêu kiều vun sát cạnh

Xây đời diễm tuyệt phía vòm xanh.

                           8/6/2023

                    Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Mui Nguyen

NGHIỆN THI ĐƯỜNG


Tuy già tóc bạc hổng còn xanh

Mến bởi đường thi những vận lành

Chải mượt câu từ vương vấn ngõ

Dâng đầy lẽ sống đậm đà  tranh

Tình thơ chẳng cạn, bền duyên số

Nghĩa cử nào phai, thắm ngọn nhành

Mộng ước trào dâng thầm khẽ nhủ

Nên hoài xướng họa mãi cùng anh.

   8/6/23. Mui Nguyen.


Bài họa của anh Hung Le


Thơ hay quá! Chúc mừng tác giả! Mình góp vui cùng bạn nha.


BỐN MÙA VUI 

(Nđt, ltvt, ntvv, bát láy)


MAI cầu CÚC vọng nõn nà xanh

Đĩnh đạc TÙNG vươn khắp nẻo lành

TRÚC thẩn thơ chờ quanh cõi mộng

Mây lờ lững dạo trước đồi tranh

Êm đềm bữa HẠ nồng hoa trái

Rực rỡ ngày XUÂN thoả gốc nhành

Bởi biết THU sầu ĐÔNG lạnh lẽo

Nên bày xướng hoạ đãi đằng anh.


Hùng Lê

08/06/2023


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


Anh vui cùng em nè

GỌI TÊN BỐN MÙA 

- Ngũ độ thanh-


Xuân về nảy lộc những mầm xanh

Điểm nhụy Đào Mai giỡn gió lành

Níu mãi trăng lùa suôn mượt cảnh

Theo hoài Hạ vẽ thắm hồng tranh

Vườn loan bản nhạc tràn muôn lối

Ngõ điệp hồn Thu trải khắp nhành

Lệ diễm Đông chờ đêm khắc khoải

Men nồng rượu đắm thỏa tình anh.


Đức Thịnh


Bài họa của anh Bảo Quốc Thái


BỐN MÙA THƯƠNG YÊU


Xuân trời chuyển tiết rợp màu xanh

Cảm nghĩ bình yên đến ngọt lành

Rạng sáng ong về hoa phủ ngõ

Khi chiều Hạ ngủ lá thành tranh

Sương tàn cỏ mọc Thu đầy lối

Tuyết đổ cành trơ Bậu gỡ nhành

Với những chân tình em tự nhủ

Đông là hạnh phúc mãi cùng anh.


Quốc Thái


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng


DĨ VÃNG : 


Hôm nào Phượng Vĩ trổ còn xanh ?!

Ngoảnh lại tìm Ve ngỡ Gió lành 

Hạ cố quên thề nơi cửa ngõ 

Thu vờ bỏ hẹn chốn nhà tranh 

Gìn nguyên thuở nọ Đông vàng lối 

Giữ trọn ngày Xuân khỏi tiếc nhành 

Cứ mặc phong buồn rêu mãi phủ 

Xa rời lặng lẽ tủi đời anh !?


( nhật Vàng ) 

Xin được góp vui cùng tác giả


Bài họa của anh Quang Phang Le


Góp vui cùng em gái 


NÉT ĐẸP GIAO MÙA

(Nđt,ltvt, ntvv)


Dịu cảnh mưa hè đẫm sắc xanh

Vàng Thu lá rụng khỏa yên lành

Đông ngàn gió vẫy khơi tình lửa

Mỗi buổi Xuân về tạo bức tranh

Đổi tiết se làn hương ngõ mộng 

Chờ duyên trả chỗ nợ nơi mành 

Tâm gìn trải nghĩa niềm chân ái

Nét đẹp giao mùa vẫn vẻ thanh.


Tg:PLQ- 08/06/2023,


Bài họa của anh Quang Huy Nguyen


TÌNH QUÊ 


Quê nhà đẹp quá một màu xanh 

Cuộc sống bình yên trái ngọt lành 

Hạ đến hoa bừng xao xuyến cảnh 

Xuân về hội mở rộn ràng tranh 

Lam chiều khói tỏa thơm mùi bánh 

Lạnh gió sương giăng vẫn rạng nhành 

Ước mãi bên nhau ngời đức hạnh 

Mong hoài gắn bó thỏa tình anh. 


Thơ Quang Huy.


Bài họa của anh Lợi Nguyễn


Thu Liễu 

Bài thơ dạt dào cảm xúc tuyệt vời chúc mừng em 

Họa vui cùng em nhé


XUÂN về nụ tỏa những vàng xanh

Tím đỏ đài buông thoảng dịu lành

HẠ ánh Bằng lăng lồng giữa cảnh

THU màu Thạch thảo thắm ngời tranh

Thềm yêu Cẩm tú nồng xây lối

Ngõ hạnh Hồng hoa trải dệt nhành

Rực rỡ ngàn bông tràn nẻo lối

ĐÔNG triều khởi sắc đẹp tình anh ...


Bài họa của anh Quang Lê


BỐN MÙA THƯƠNG


Trao lời hẹn ước lúc còn xanh

Để mãi hồn XUÂN thắm đượm cành

Kỉ niệm THU vàng soi mượt ảnh

Ân tình HẠ trắng dệt mềm tranh

Trăm ngày lạnh lẽo chồi ươm nhánh

Vạn buổi đìu hiu gió động hành

Gửi chút ĐÔNG gầy nơi ngõ hạnh

Thêu nồng chữ ái rạng đời anh.


BMT09.06.023QL.


Bài họa của anh Huyen Ngo

Xướng họa hay quá...chúc mừng các thi sỹ

Xin góp vui cùng các tg nhé...


      BỐN MÙA THƯƠNG

       


Xuân về lộc biếc lá thêm xanh

Gió chuyển mùa giao khí tiết lành

Hạ tới bằng lăng vương cạnh ngõ

Trường tan phượng thắm nở trên cành

Thu sang quạnh quẽ chồi bung nhánh

Nắng trải hồng tươi liễu thả mành

Nhớ buổi đông tràn dù giá lạnh

Duyên mình ấm áp đến tàn canh


Bài họa của anh Đỗ Dũng

CẦU DUYÊN ...

     == \|¥|/ ==


Cuối xuân đầu hạ lá mướt xanh

Nồm nam gió mát khí trong lành

Phượng thắm sen hồng lưu kỷ niệm

Ve ngân điệu hát mãi lừng danh

Thu vàng nhớ tiếng nai gọi bạn

Man mác gió đưa liễu buông mành

Thương ai đông về lòng muốn nhủ

Khởi vận nồng duyên em với anh !...


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Anh Ban Mai


.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng thi hữu huynh tỷ. Bạn nha 


                    NỢ

NỢ …còn thổn thức ..hỡi đồng xanh.

NỢ …cả miền quê dãy mát lành.

NỢ …nghĩa sinh thành luôn đổ bóng.

NỢ …tình xứ sở đã lồng tranh.

NỢ …trăng vẫy trải em sầu lá.

NỢ …gió vờn lay kẻ nẫu nhành.

NỢ …thắm duyên mình chưa mãng phủ.

NỢ …nhiều hạnh phúc của đời anh.

       08.06.2023

         Anh Ban Mai


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Rất hay. Chúc mừng tác giả. 

Góp bút giao lưu cùng thi Muội. 


NHỚ VỀ ANH


Nhà mình bát ngát lũy tre xanh

Khí hậu nơi đây ổn ngọt lành

Suối lượn quanh đồi ôm lắm ngã

Mây vờn giữa núi dệt nhiều tranh

Lâu ngày vắng thiếp mờ chăn gối

Lắm buổi quên chàng biệt tấm mành

Ngọn liễu mơ màng trông cánh nhạn

Nên lòng luyến nghĩ nhớ về anh.


08.6.2023

Nguyễn Văn Hiếu.


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng

Chùm thơ XH, những bức ảnh rất tuyệt vời. Xin góp vui cùng đồng Tg 


    CÓ NHỚ ANH


Đất nước bao mùa bát ngát xanh 

Non sông một dải mãi yên lành

Tâm hồn thoải mái lên phây ngõ

Cuộc sống an bình cứ tựa tranh

Rạng rỡ tương lai đang mở lối

Hoa thơm trái ngọt trổ thêm nhành

Nhà ai cuối xóm chiều lam phủ

Ở chốn đô thành ... có nhớ anh


  09.6.2023

  Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Kiều Tam


Bốn mùa

Xuân về muôn vật lợp màu xanh

Thược dược Đồng tiền rực sáng lành

Tới Hạ Phượng hồng vương vị rạ 

Qua hè Dâm bụt vấn mùi tranh

Hoạ mi Thu lại Hoàng dương nhánh

Hoa sữa rút qua Dạ yến nhành  

Cải trắng Đông về sương khói phủ

Say duyên đượm sắc mãi cùng anh.


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng em gái nha

BỒN MÙA YÊU THƯƠNG


Xuân tràn nhựa sống trải màu xanh

Ngát nhụy hoa thơm trái ngọt lành

Lộng lẫy khung Hè xinh sắc phượng

Lung linh mặt nươc thắm hồ sen

Thu man mác nhẹ hoà trong gió 

Liễu lẳng lơ vương rũ xuống nhành

Ấm lạnh tình Đông hoài mộng ước

Mong ngày hạnh phúc nhỏ và anh

Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Hoa Muống Biển


HẸN CÙNG ANH

 Xuân về búp nõn trỗi màu xanh

Nắng ấm trời trong khí mát lành

Phượng báo sang hè hoa tựa lửa

Sen mừng đến Hạ  nụ như tranh

Mong Thu cúc thắm lo chăm nhánh

Để có hồng tươi nhớ tỉa nhành

Mộng ước lâu đài xây tổ ấm

Đông tàn sẽ hẹn sống cùng anh


Bài họa của anh Phạm Niêm


Thơ hay quá em..Anh Góp vui cùng em và kim bằng ái hữu.


{Họa cùng nàng thơ Thu Liễu)

------

BỐN MÙA THƯƠNG YÊU,


THƠ:


XUÂN về điểm SẮC lộc chồi xanh. 

HẠ trở đào hoa Vẫy Gió lành.

THU nắng Vàng mơ quanh mọi ngõ.

ĐÔNG tràn tuyết Phủ ngập đồng tranh,

Trần gian Đổi  Tiết luôn thuần chuyển.

Cõi hạ  Mùa  Xoay đúng vận hành.

Vủ trụ đất trời bao Vẻ thắm.

Thi hào bút  trải Tuyệt vời tranh.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


YÊU THƯƠNG BỐN MÙA


Xuân về tô thắm mảng trời xanh

Vòng tay êm ấm giữ yên lành

Hạ đến mênh mang tràn mộng ước

Để em thấu hiểu nỗi lòng anh

Thu quyến rủ đời thu viên mãn

Lá vẫn buồn rơi ...lá xa cành

Băng giá đông tàn vầng dương tỏa

Nguyệt đắm hồn đầy những đêm thanh


Đình Vân


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương lắm... Yêu quá à 💏💕❤💋🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


 Bài họa của anh Phạm Quốc Khái

Hoạ theo muội nì!


TỰ TÌNH BỐN MÙA?


Xuân về lộc trổ biếc màu xanh

Rực rỡ muôn hoa hưởng tiết lành

Đến hạ bung xoè hoa phượng sánh

Sang hè nức nở điệu ve tranh

Vào thu lá đổ trơ cành nhánh

Chức Nữ Ngưu Lang khóc đoạn đành

Chỉ có mùa đông quên ấm lạnh

Khi mà nhịp thở gắn cùng anh..


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn

* BỐN MÙA YÊU THƯƠNG*


Xuân về khởi sắc đượm màu xanh 

Rực rỡ  cành Mai chúc mộng lành

Phượng vĩ Hè sang tràn thắm ngõ

Sen hồng  cũng vội nở  như tranh

Hoài Thu  trải thảm  hoa vàng  lối 

Dáng liễu  mơ tình  tỏ mộng  lành

Rũ mảnh tơ chiều sương rớt phủ

Duyên nồng mãi đợi với chờ anh.!


***

08/06/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC-------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái.!

- Mến chúc em luôn an vui hạnh phúc xinh đẹp mỗi ngày..


Bài họa của anh Đỗ Hiệp 

* BỐN MÙA YÊU THƯƠNG *


Kỷ niệm say nồng ước vẹn yêu

Lời trao sâu đậm giữ câu thề

Xuân về hoa nở mai đào tiếp

Hạ đến sang hè trỗi nhạc ve

Tình khúc mùa thu rơi lá nhẹ

Rũ cánh chim bầy tụ nhà êm

Đông tràn lạnh lẽo môi ấm bện

Ngọt mát duyên nồng mãi bên em 


Thật tuyệt vời bài thơ hay ảnh đẹp quá mến chúc em luôn an vui hạnh phúc


Bài họa của anh Minh Nguyễn Thanh

Vui cung em :


               TÌNH HOA


Cả bốn mùa hoa lá ghép tranh

Cảnh trời hình đất đẹp trong lành


Đào Mai nét rạng Xuân sang chảnh

Phố Phượng ao Sen thắm ngát xanh

Cúc nhớ thương chi Ngâu giá lạnh

Bàng gầy đổ lá xót trăng thanh


Hoa tô sắc dáng đời tươi tắn

Cuộc sống nồng nàn em có anh


                08/6/2023


Bài họa của anh Nguyễn Tth


HOÀI CỔ

Tôi mơ mỗi sáng thấy màu xanh

Thấy ánh bình minh đón gió lành

Một đóa hồng nhung chờ ý ngỏ

Chùm hoa thạch thảo đợi tình anh

Người xưa có nhớ đường cua tối

Chốn cũ không còn lối rẽ quanh

Trở lại nhìn trăng lòng băng phủ

Tôi, ngươi buốt lạnh mãi tàn canh

8/6/23

TTH


Bài họa của anh Kim Trắng


Anh họa vui nha ...


ƯỚC MÃI ĐƯỢC THÔNG HÀNH


Hạnh Phúc Mong cầu vẫn mãi XANG

Cây cao bóng cả sống an LÀNH

Tâm tư gói chọn Tình Trong Sáng

Ký ức đong đầy đẹp nét TRANH

Nắng đổ dù cho Trời nóng Nực

Mưa nhiều nước lũ Đất chia NHÀNH

Không ngăn được bước chiều lam Phủ

Dạo gót thông hành nợ nhé ANH .


Kim Trắng


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn

CẢNH ĐẸP BỐN MÙA


Xuân về cây cối trải màu xanh

Đào Mai khoe sắc rực rỡ cành

Hạ sang phượng hồng lung linh cánh

Lộc Vừng đỏ thắm tựa bức tranh

Vàng óng trời thu như tiên cảnh

Nắng toả đồng quê lúa trĩu nhành

Đông tràn mờ sương buốt giá lạnh

Hạnh phúc duyên nồng mãi bên anh


Thơ hay em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹❤️


Bài họa của anh Van Dan Hoang

Tết đến Xuân về nụ hé xanh

Làng quê rạo rực các yến anh

Hè về nhạc khúc ve ngân mãi

Tím ngát bằng lăng đẹp tựa tranh

Đẹp quá thu sang vàng lá rụng

Lơ thơ chiếc lá đậu trên cành

Đông tàn gió lạnh lòng thương nhớ 

Mắt biếc môi hổng đến với anh


Bài họa của anh Lê Phượng


Họa  vui cùng em 


Nhớ buổi Xuân về lá mãi xanh

Đào,  Mai  khoe sắc chim chuyền cành

Sang hè Phượng thắm mãi long lanh 

Rồi mùa Thu đến thêm lấp lánh

Nhìn cánh sen hồng tựa bức tranh

Rực rỡ thu vàng sang trải lối 

Êm đềm nắng thả liễu  nhành buông 

Đông tràn lắm mộng chiều thăm thẳm 

Một áng mây hồng giấc mộng phiêu..


Lê Tấn Phượng

Bài họa của anh Truong Le

Hay quá .. anh họa nhé … 


     TỨ TIẾT YÊU THƯƠNG !!!


Đẹp quá mùa xuân cảnh lá xanh

Mai Đào nở rộ tiết trong lành

Hè thì Phượng thắm ve ngân hát

Ngắm mãi bên hồ đậm nét sen

Chuyển hạ thu vàng lan mở lối

Chiều buông nắng nhạt liễu thưa cành

Đông chờ đắm mộng nghe hơi lạnh 

Đợi đã duyên nồng đến với anh …


     TG : TruongLe…


Bài họa của anh Thiet Nguyen

BỐN MÙA THƯƠNG 

Xuân về én liệng ngắm đồng xanh, 

Hạnh phúc đươm hoa kết trái lành. 

Nắng gọi ve sầu mau tỉnh giấc, 

Mưa cười phượng sắc sớm tô tranh.

Vườn vui cúc trải tươi màu áo, 

Bến lặng hồ in liễu rủ cành. 

Tủi trúc thân gầy sương phủ kín, 

Thương hòe buốt giá dệt vườn thanh. 

9.6.2023

Sơn Hải


Bài họa của anh Nguyễn Đường

PHONG CẢNH BỐN MÙA


XUÂN về lúa trải một màu xanh

HẠ đến mang theo ngọn gió lành

THU khóc ve sầu đau xác phượng

ĐÔNG buồn lá rụng xót tàn canh

Bốn mùa hoa trái khoe đầy mẽ 

Năm tháng cỏ cây nẫy lắm cành

Cuộc sống từng giờ thay đổi mới

Mà người em thích nhất là anh


                 HUYỀN ĐƯƠNG


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo


Hoạ vui cùng em nhé 


Dạo ấy anh vào lính áo xanh 

Xuân về thời tiết khí  trong lành

Khi về phượng nở rơi đầy ngõ

Lại thấy quê nhà tựa bức tranh 

Ôi đẹp làm sao mình chung lối

Đôi ta ước mãi được song hành 

Đông về thắm đượm tình duyên mới

Ân nghĩa thơm nồng em với anh


Bài họa của anh Dương Công Khánh

Sắc màu( hoạ Bốn mùa yêu thương)

Rong chơi sôi nổi cánh đồng xanh

Ngữa mặt ngóng trăng ước mộng lành

Gót nhỏ nhoi neo tình  lửa nắng

Chân mềm mại dẫm  góc rừng tranh

Dáng gầy gò mỏi chân rong đất

Gió trở trăn rơi lá níu nhành

lơ đãng bóng chiều lê bước mỏi

Nồng nàn mắt ứa lệ tinh anh

Namkha


Bài của anh Lê Đức Thiên

Thơ hay hình đẹp không thể ngồi yên.


MỘNG  YẾN  OANH


Đã hẹn cùng nhau ghép mộng lành.

Muôn đời gắn kết tạo mầm xanh.

Xuân về rực rỡ hoa đầu phố.

Nhộn nhịp lưng trời én liệng nhanh.


Đậm sắc mùa thu hoa cúc nở.

Ao nhà cá lội đẹp như tranh.

Xuyên khe giọt nắng soi ngọn lá.

Mãn nguyện tình nồng mộng yến oanh.


💗💗

...


Bài họa của anh Túc Lê


Họa cùng em Thu Liễu 


BỐN MÀU YÊU THƯƠNG


Túc Lê Văn


Mùa Xuân đẹp mãi mối tình xanh

Mùa hạ phượng đỏ rực trên cành

Mùa thu phảng phất hương hoa Sữa

Mùa đông giá lạnh em bên anh


Mong ước bốn mùa thật yên lành

Để tình luôn đẹp nét long lanh

Trái tim chan chứa thương đừng giận 

Hạnh phúc yêu thương tựa bức tranh


TYK LE BAH 

tối 8/6/2023


Bài 2 của anh Túc Lê


HỌA CÙNG EM THU LIỄU 


BỐN MÙA YÊU THƯƠNG


Túc Lê Văn


Bốn mùa hoa trái trịu đầu cành

Cây đời luôn nở những chồi xanh

Duyên tơ xe thắm thương nhau mãi

Hạnh phúc ngọt ngào sáng long lanh


Hai trái tim yêu em và anh

Bốn mùa hơi ấm tỏa đêm canh

Nồng cháy làn môi và hơi thở

Mộng tình tuôn chảy gió buông mành 


TYK LE BAN 

tối 8/6/2023


Bài họa của anh Trần Văn Chiến


BỐN MÙA 


Xuân về in đáy mắt long lanh

Có cô thiếu nữ nhẹ buông mành

Hè sang phô sắc hoa khoe thắm

Đêm mờ sương trải lá mong manh.


Buồn thu lặng lẽ nghiêng một bóng

Chải tóc làm duyên liễu toả nhành

Đông ghé vào thăm như níu lại

Bốn mùa quy luật vẫn đua tranh.


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh


Bốn mùa xuân hạ với thu đông

Cảnh sắc mùa sang đẹp vô ngần

Đào mai khoe sắc hương đằm thắm

Phượng đỏ sen thơm tỏa ngát hương 

Đất trời rộng mở thay áo mới

Nụ cười duyên dáng ngỏ lời thương 

Mùa yêu mùa cưới tình thắm nở

Hạnh phúc đôi ta đẹp bốn mùa

...

Em ơi thơ hay hình đẹp cm em nhé nàng thơ


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ

Tiếng Gọi Bốn Mùa 

******************

Trời đất xuân về 🌹 sắc xanh .

Mùa xuân 🌷 lá thắm tình anh.

Hè về gợi nhớ thương vạn cảnh .

Mưa mùa trút xuống nhuốm màu xanh .

Thu đến sắc vàng nắng mong manh.

Lơ thơ tơ liễu rủ buông mành.

Đông tới trời đất se vào lạnh.

Sưởi ấm con 💖 ấm lòng anh 👈

********************


Bài họa của anh Thanh Lê

BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ...

Họa:

(Đlt, Gđc)

Xuân về hoa nở lá chiều xanh

Buổi ấy Đào Mai chậu nắng lành

Phượng Vĩ sầu,/ ve Hè thắm ngõ

Sen đầm vui nụ/ sắc hồng tranh...

Thu tàn rơi/ lá buồn vô kể...!

Ủ rũ lòng Tôi/... trở gió nhành...!

Đông lạnh trời khuya sương đọng thả

Nhỏ than sớm vắng thiếu vai anh...!

Thanh lê 08/06/23


Bài góp vui của anh Lê Phượng

Nhớ buổi Xuân về lá mãi xanh

Đào,  Mai  khoe sắc chim chuyền cành

Sang hè Phượng thắm mãi long lanh 

Rồi mùa Thu đến thêm lấp lánh

Nhìn cánh sen hồng tựa bức tranh

Rực rỡ thu vàng sang trải lối 

Êm đềm nắng thả liễu  nhành buông 

Đông tràn lắm mộng chiều thăm thẳm 

Một áng mây hồng giấc mộng phiêu..


Bài góp vui của anh trai Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Bốn mùa Xuân hạ thu đông 

Mùa nào cũng đẹp bởi lòng mình thôi 

Mùa Xuân hoa nở muôn nơi 

Hạ về nhớ lại một thời thư sinh 


Thu sang nhóm ngọn lửa tình 

Đông về hai đứa chúng mình chung đôi 

Bên nhau vui lắm mình ơi 

Cùng em gìn giữ trọn đời thủy chung 


Em nhớ 

Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái của anh

No comments:

Post a Comment