BÀI THƠ TÌNH MÙA HẠ
Em không dỗi cũng chẳng hề nũng nịu
Bởi người ta chẳng chịu hiểu lòng em
Để hoa kia vương vấn ở sau rèm
Đêm ngóng đợi và ngày thêm mắt lệ
Em không khóc cũng không sầu như thế
Chuyện tình yêu cũng không thể ngăn chia
Mặc thời gian sớm tối vẫn đi dìa
Em vẫn biết một ngày kia hết khổ
Em sẽ tự vượt qua bao cám đỗ
Về bên anh nơi bến đỗ an lành
Môi em hiền và đôi mắt long lanh
Ngoài sân có hoa về thành rộn rã
Em vẫn biết anh em là tất cả
Dẫu gian nan hoặc vất vả trăm bề
Em vẫn chờ ngày nên nghĩa phu thê
Rượu cay nồng và pháo hoa đỏ thắm
Em sẽ là một giai nhân đẹp lắm
Để cho anh mãi được ngắm mỗi chiều
Khi đêm về con tim rộn tiếng yêu
Em hạnh phúc và diễm kiều trong Hạ.
Quốc Thái
(bài họa ý)
No comments:
Post a Comment