Wednesday, June 7, 2023

XH CÙNG HƠ Y LANG VÀ NHIỀU TÁC GIẢ


 *TIẾNG TƠ LÒNG*

( Nđt. Ltvt.Ntv.Đâv )

"""""""""""""""""""""""""""""""

Bữa ấy cao đàng ảm đạm mưa

Sầu trăng cõi lẻ nhớ nhung bừa

Hoang trời cuốc gọi tê ngày lửa

Quạnh tiếng ve dồn nẫu Kỷ trưa

Đếm giọt thời gian hoài tuổi rữa

Nhìn trang ký sự hiểu xuân thừa

Chong đèn ngóng kẻ bờ vai dựa

Tủi Khúc tơ chùng trỗi vọng đưa

.

 Nông Thị Lang 

( 05 / 06 / 2023 ) 

_______________________________

Bài Họa Của Anh Nhật Minh 

MỘNG TÌNH 

(N.............V)


Hôm  về  chốn  cũ một  chiều mưa

Tưởng dáng người thân đã gọi bừa

Quãng đợi nung lòng như nắng lửa

Canh chờ nóng dạ (?) ngỡ trời trưa

Xuân vèo  một thoáng  hoa tàn rữa

Hạ  níu  bao   nhiêu  cũng  chỉ  thừa

Bóng  lẻ  cô  phòng  mong chỗ dựa

Canh chầy thổn thức vọng tình đưa


06/05/2023

_______________________

BÀI HỌA CỦA Anh Vĩnh Long 

TRỞ LẠI LÀNG XƯA

Quay vể bỗng gặp cảnh trời mưa

Lối nhỏ bùn vương vẫn lội bừa

Gạt tiếng ve gào ran bản giữa

Xua lời cuốc gọi rũ làng trưa

Rồi mong nỗi khổ không còn ứa

Chỉ mộng niềm vui sẽ có thừa....

Bữa lượn tưng bừng quanh ánh lửa

Hôm cùng thưởng thức giọng đò đưa

Vĩnh Long

__________________________

Bài Họa Của Chú Nguyễn Tôn Tuấn 

NGUYỆN DƯỠNG TÂM HỒNG 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

               ( Bài hoạ )


Giữa cảnh đêm về cuốc gọi mưa ,

Phòng loan ẵm bé ậu ơ bừa … !

Chân đồi sấm dậy loè tia lửa ,

Cuối ngõ sương ròng thả giọt thưa !

Tuổi thiếp Trời ban chừng độ nữa ,

Miền biên Phật trả tiếp cung thừa !

Yên lòng trấn ải ngừa quân khựa ,

Nguyện dưỡng tâm hồng để đón đưa !


                      Hạ Long 5/6/2023

                             Tôn Tuấn

_________________________

Bài Họa Của Đăng Dũng 

MÃI CHỜ DUYÊN

******************

Mây chiều ẩn dật chuỗi ngày mưa

Bữa tối nhìn trăng tưởng quạ bừa

Quạnh quẽ canh tàn đun khói lửa

Thâm trầm cảnh gợn đón hè trưa

Thời gian chứa mộng đời sao rữa

Dáng liễu hoài mơ dạ chẳng thừa

Kẻ ngóng chờ duyên tình mãi dựa

Se lòng quẩn khúc nặng vòng đưa.

________________

AG, 05/06/2023

Trần Đăng Dũng

____________________________

Bài Họa Của Anh trần trọng triết 

CẢNH NHÀ NÔNG

         Bài Hoạ


Ảo não đông về thấm giọt mưa

Đồng trên rộn rã tiếng trâu bừa

Đêm còn quạnh quẽ soi đèn lửa

Buổi lại âm thầm dõi sáng trưa

Vụ cải khơi dòng cho đất rữa

Mùa cau lấp rãnh bỏ công thừa

Thôn làng nghĩa thắm cùng nhau tựa

Phấn khởi an nhàn mãi nhẹ đưa...

                Trần Trọng Triết

                Sài Gòn 05/06/2023

________________________


Bài Họa Của Của Anh Manh Tien Nguyen 

THỎA ĐÒ ĐƯA (*) nhất âm ƯA

Ông trời nắng cực  phải chờ mưa

Ruộng mới cầy xong đã kẻ bừa

Nũng nịu mong chiều châm đốm lửa

E dè hoãn sáng  hẹn tầm trưa

Quỳnh hoa chẳng muốn tàn đêm rữa

Thủy trúc nào cam mãn cuộc thừa

Cháy bỏng xuân tình đây mãi dựa

Ta cùng cưỡi sóng thỏa đò đưa

05/06/23- H V

(*) Trong bài thơ chỉ  có 7 dấu (  sắc –nặng – hỏi – ngã )

  & nđt- ltvt-ntvv

_________________________

Bài Họa Của Anh Bỉnh Dương 

Góp vui với em 

TUỔI VÀO YÊU 

Nghe hồn trống quạnh những chiều mưa

Buổi chớm vào yêu mộng vẫn thừa 

Dõi bạn bơ phờ tim thắp lửa

Ươm lòng khắc khoải nỗi buồn trưa

Vườn say tưởng dáng đìu hiu tựa 

Lối nhỏ chờ duyên lạnh lẽo ngừa

Chạnh cảnh mong chờ lâu mấy nữa 

Mơ màng cánh võng nhẹ nhàng đưa.

Bỉnh Dương - 05/6/2023

_________________________

Bài Họa Của Anh Nguyễn Đình Lợi 

KHÚC QUÂN HÀNH .


Nhớ cảnh hành quân giữa buổi mưa ,

Dầy trơn bệt đất bẩn như bừa ,

Hùng anh trấn ải ngời binh lửa ,

Máu chẳng cần chi giấc ngủ trưa .

Nhỡ lúc cơm măng lùa quá bữa ,

Hành không vị muối vẫn không thừa .

Hồn vui vợ nghế con nhòm dựa...

Thỏa ước bình an cứ vậy đưa .


N.Đ.L

______________________;

.

Bài Họa Của Anh Trịnh Tiến 

PHÍM TƠ CHÙNG


Thân cò trải nắng lẫn dầm mưa

Vất vả  hàng năm vẫn bộn bừa

Tủi bận hanh về  chân lấm vữa

Đau ngày bấc thổi dạ vòn trưa

Quê nhà ảo não luôn tràn mứa

Lũng  ải trầm tư lại muốn thừa

Lạnh lẽo xuân thì mong ấm lửa

Canh trường ấp ủ giọng đò đưa.


Trịnh Hùng Tiến

05.06.23

_______________________

Bài Họa Của Chị Hương Thu 

Hơ Y Lang góp vui cùng em gái nhé


KIẾP ĐÒ ĐƯA 

(Nđt, Ltvt, Ntv, Đâv)


Xa rồi dạo đấy giữa mùa mưa

Rảo gót hồ sen nhẹ nhõm bừa

Lại mãi êm đềm hôm sớm lửa

Hay còn rộn rã buổi chiều trưa

Hờn quên lộng gió sầu chi rữa

Dỗi bỏ tàn sương giận ấy thừa

Nắng ngã hiên nhà bao kẻ tựa

Buông này rũ hận kiếp đò đưa


0406023 Hương Thu

_________________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Nguyễn Thái Cơ 

CỔ MỘNG

(ltt,ntv,nđt,vđâ)


Nhân tình cổ mộng giữa trời mưa

Quán cũ ngồi đây kiểm vọng bừa

Mỗi cánh môi trầu không vẹn lửa

Đôi dòng lệ cuốc chẳng tròn trưa

Người ta kẻ phụ hường thân rữa

Vật cảnh tà côi ngưỡng gió thừa

Điểm thấu hồi canh tầm chỗ dựa

Ôm bầu rượu đắng bỗng lời đưa


Nguyễn Thái Cơ 

05/06/2023

_______________________

BÀI HỌA CỦA Anh Đình Tự Liêu 

Bài thơ hay ảnh minh họa đẹp, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn vui!


MONG MANH PHẬN

Chợt nhớ hôm nào bữa ngủ trưa

Người ơi khổ hạnh dám ai bừa

Đâu ngờ lặng lẽ ngày chia lửa

Nỡ lại im lìm buổi trú mưa

Để lúc chiều nghiêng buồn phận vữa

Đành khi bóng ngã tủi duyên thừa

Âm thầm nẻo mộng sầu đôi lứa

Sái nhịp tương phùng mãi đẩy đưa

Liêu Đình Tự

_______________________

Bài Họa Của Anh Chin Ngo Van 

LỐI EM VỀ 


Em về nẻo ấy một chiều mưa 

Có kẻ ngồi ngây nghĩ bộn bừa 

Lạnh lẽo thời gian người nóng lửa 

Âm thầm cõi dạ nắng nồng trưa

Dù cho vội vã đâu cần phứa

Dẫu có lần khân chẳng chịu thừa 

Chỉ muốn mong đời yên chỗ dựa 

Khung trời ảm đạm gió mùa đưa.


Chin Ngo Van.     5/6/2023!

Xin góp vui cùng Hơ Y Lang!

________________________

Bài Họa Của Anh Đặng Văn Ba 

 KHÔNG CÒN KẺ ĐÓN ..

**************************

Trao nguyền bữa ấy gặp trời mưa.

Cũng tại buồn hiu phải nhớ bừa .

Hạ vẫn oi nồng luôn nóng lửa .

Thu hoài ảm đạm mãi mù trưa .

Mong chờ rộng tháng tình rơi vữa .

Ngóng đợi dài năm nghĩa rải thừa .

Chẳng biết đâu tìm ra chỗ dựa.

Không còn kẻ đón để mà đưa.......

Đặng Văn Ba....

______________________

BÀI HỌA CỦA Anh Phung Phan 


CC     NGƯỜI QUÊ


Đê hầm nhỏ giọt cuối mùa mưa

Mạ nhổ đàn trâu vẫn kéo bừa

Nhã nhặn khơi dòng hôm nắng lửa

Kiên trì đắp bọng buổi dầm trưa

Trời giông xóm biệt than đời rữa

Cảnh bão nhà ly khóc phận thừa

Khốn khổ gia nghèo đâu chỗ dựa

Ga buồn độc mã chằng người đưa


    Phung Phan

______________________

BÀI HỌA CỦA Anh Phi Bang Tran 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

CẢM THƯƠNG NHẦM


Em còn nhớ chuyện buổi trời mưa

Cảm lạnh mà vui vẫn nói bừa

Giọt nước không nguồn toan giỡn lửa

Men tình sẵn gốc giận hờn trưa

Hoài mơ bất chợt điềm tan rữa

Ước chổ bình yên mãi vẹn thừa

Nỗi khổ nương nhầm nơi khó dựa

Thôi thì chấp nhận trễ đò đưa.

  Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

________________________

Bài Họa Của Phan Anh Khuyến 

CHỢT NHỚ!

           (Họa)


Chợt bữa mây tràn đổ xối mưa

Chừng như bổng lặng tiếng ve bừa

Âm thầm phượng ủ niềm chan chứa

Lặng lẽ hàn giăng phủ nắng trưa

Vũ trụ xoay vần không thể hứa

Càn khôn đảo lộn biết đâu chừa

Vương hồn ngóng mộng ngoài song cửa

Kỷ niệm phiêu bồng ngưỡng gió đưa.

                                4/5/2023

                        Phan Anh Khuyến

________________________

. .. 

Bài Họa Của Anh Mui Nguyen 

Góp vui cùng muội nha

NỖI LÒNG CÔ QUẠNH


Nay về xóm nhỏ giữa chiều mưa

Nhớ buổi hoàng hôn lạnh lẽo bừa

Dõi chị ong vàng nhen bếp lửa

Theo nàng bướm nhỏ dạo vườn trưa

Lùm mây khỏa lấp vầng trăng rữa

Ngọn gió chờ mong bãi biển thừa

Để những ân tình cho thiếp dựa

Mang nhiều giấc mộng khẽ khàng đưa.

   5/6/23. Mui Nguyen.

___________________________

Bài Họa Của Anh  Hùng Lê 

Bài họa :

               LỐI ĐÒ ĐƯA


Xuân về tiễn bạn cuối chiều mưa

Cảm nỗi phòng đơn chạnh nhớ bừa

Gió thổi đầu thôn hè đượm lửa

Mây vờn cạnh ngõ nắng tròn trưa

Chờ thu ngọc nát nhanh tàn rữa

Quyện bóng người đi đẫm tủi thừa

Vẫn luyến ngày đông tìm nẻo dựa

Duyên tình mặn nhạt lối đò đưa.


Lê Hùng

_________________________

Bài Họa Của Anh Longmai Mai 

TIẾNG LÒNG TƠ

( Nđt. Ltvt.Ntv.Đâv )

"""""""""""""""""""""""""""

Sang hè gió vội rủ ngày mưa 

Chõng lẻ giường đơn lại nhớ bừa

Quạnh quẽ chim sầu đau nhớ lửa 

Âm thầm sáo lặng lẽ chờ trưa 

Đàn ve cố dạo thêm bài rữa 

Cánh phượng còn phô những chỏm thừa 

Tủi lắm vai gầy không chỗ dựa 

Đêm về khắc khoải mộng lòng đưa.

Long Mai

05062023

_______________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Cong Nguyen Thanh 

CHUYỆN TÌNH VÙNG CAO


Cao Bằng khách đến buổi chiều mưa

Gặp bé Hơ Lang chậm chãi bừa

Chẳng ngại da trầy trong nắng lửa

Không nề má sạm giữa trời trưa

Chồng yêu cũng bởi tình sâu chứa

Mẹ quý là do nghĩa nặng thừa

Cuộc sống êm đêm gian khó dựa

Nên đời hạnh phúc nhẹ nhàng đưa.


Ngày 95.6.23

Nguyễn Thành Công

__________________________

Bài Họa Của Anh BA Thanh Nguyen 

Rất hay, dạt dào cảm xúc. Chúc mừng em.

Huynh xin góp bút họa vui.


LÒNG TRẮC ẨN


Se lòng não dạ bởi làn mưa

Tím cả hoàng hôn lệ đẫm bừa

Đã dứt cung sầu trong nhạc lửa

Qua rồi nỗi khổ cận trời trưa

Mà sao vẫn ngóng hoài không lựa

Để lại còn mong mãi há chừa?

Nguyện sẽ luôn là nơi điểm tựa

Cho bờ liễu nhỏ hết đòng đưa!


                  Bá Thành, 05.06.23

___________________________

BÀI HỌA CỦA ANH Trần Đình Tấn 

“Tiếng tơ lòng” du dương trầm bỗng hay lắm e, xin chúc mừng nhé, chưa hoạ góp vui với e lần nào, hôm nay xin góp vui cùng e với các thi hữu, chúc e vui và dâng trào cảm xúc về thơ nhé


CẢNH NGHÈO KHÔNG NƯƠNG TỰA


Đang hè nắng đổ lẫn trời mưa

Khổ bố đồng sâu giữa ruộng bừa

Mẹ vẫn thương chồng khơi bếp  lửa

Anh còn nhớ chị bỏ giờ trưa

Nhìn con nhịn khát lòng ông rữa

Thấy kẻ ngồi chê đĩa thịt thừa

Mỗi có con mèo không nẻo dựa

Bên thềm ả chó mũi dòm đưa

05/6/2023

_____________________________

Bài Họa Của Anh Võ Văn Thuần 

Họa góp vui cùng Hơ Y Lang và quý thi huynh thi hữu.


CẢNH KHỔ NHÀ NÔNG

     Nđt - Ltt - Ntv


Thương hoài cảnh dãi nắng dầm mưa

Nỗi khổ nhà nông nghiệp cấy, bừa

Mẹ mãi bên đồng khi nắng lửa

Cha còn giữa ruộng lúc trời trưa

Nhiều hôm dạ nẫu luôn tiền thiếu

Lắm bữa hồn đau chẳng gạo thừa

Để những duyên sầu... đâu nẻo dựa

Bao đời kiếp nhọc vẫn còn đưa.

Võ Văn Thuần 05/06/2023

--------------------------

Bài Họa ( 2 ) Của Anh Võ Văn Thuần

Thấy vui họa tiếp bài 2 cùng Lang và ACE thi hữu.


CHUYỆN BÊN LÒNG

  Nđt - Ltt - Ntv - Đav


Ai ngồi dõi hạ ước trời mưa

Lặng lẽ sầu duyên kẻ nói bừa

Mãi đợi hương tình trong nắng lửa

Luôn chờ giấc điệp giữa ngày trưa

Thời gian trót phụ tim nhàu rữa

Cảnh mộng tàn phai nỗi úa thừa

Biết phải tìm đâu về ngõ dựa

Bên lòng chuyện ái vẫn hoài đưa.

Võ Văn Thuần 05/06/2023.

Tb: Thượng vĩ.

__________________________

Bài Họa Của Anh Quang Hà 

MỦI LÒNG NHA EM 

(nđt-ltvt-ntvv-bvda)


 Sang hè sấm nổ gọi mùa mưa 

Khản giọng tìm yêu rõ nói bừa 

Gõ chạm ....  vì thương  ngày mấy  bữa 

Mơn khùa ..... bởi mến  cũng vài trưa 

Ơi người  bác sĩ  tim đừng bửa 

Nọong hỡi nàng  biên mắt để thừa 

Nếu  gặp chàng trai đời  nhỡ tựa 

Cho liền viễn cảnh  chớ đùn đưa

QUANG HÀ

______________________

.

Bài Họa Của Anh Ngô Đức Thịnh 

 XA NGƯỜI 

(Nđt-Ltvt-Ntv-Đâv)


Sang hè hạt nắng đuổi trời mưa

Lẫn lộn buồn ai khắc khoải bừa

Phượng vĩ hoa bồng rơi ánh lửa

Ve sầu giọng khản khóc lời trưa

Chờ duyên kiếp hận trao lần lữa

Nhớ nụ dòng tương lõa đổ thừa

Cảnh cũ thuyền trôi dời bến tựa

Cay nồng buổi tiễn sắc nào đưa


Đức Thịnh

05.6.2023

___________________________

Bài Họa Của Anh LongPhươnMai

CHĂNG LÀ

Ctđ


Sao lòng thoảng thốt chợt làn mưa

Có phải nàng mây dỗi giận bừa

Phượng vĩ hoa đầy bên cánh cổng

Con đường gió nhẹ giữa trời trưa

Tình sâu nghĩa thắm còn thương nặng

Trải nụ tìm hương bỗng nhớ thừa

Lỡ mộng xa rồi đâu buổi ấy

Chăng là đã vội cất lời đưa .


LONG PHUONGMAI

22:16 - 05/06/2023/968

_______________________________

.

Bài Họa Của Chị Hương Tình Muôn. 

 477. NỖI BUỒN ĐƯA

Ctđ


Như từng tắm dội giữa dòng mưa

Thuở biết gì đâu lại giỡn bừa

Dẫu hẳn xa rồi tim đắm chợt

Hay hoài trĩu ấy dạ sầu chưa

Nồng hoa thắm nụ còn chăng đẫm

Một nhớ ngàn say mãi chẳng thừa

Cứ vẫn nhìn mây tìm mộng nẻo

Đem lòng khắc khoải nỗi buồn đưa 


HUONG TINH MUON

08:40 - 06/06/2023

_______________________________

Bài Họa Của Anh Nguyễn Túc

TIẾNG LÒNG


Tơ chùng cõi Hạ ướt ngày mưa

Đoản khúc loài ve tấu nhạc bừa

Cũng bởi say tình hong nắng lửa

Nên đành tủi phận xuống đò trưa

Đường tơ vắng vẻ hồn thêm rữa

Ngõ lụa mênh mang giấc mộng thừa

Xót cảnh người đi sầu nẻo tựa

Theo dòng nước bạc mái chèo đưa. 

(06/06/2023)

______________________________

Bài Họa Của Anh Quang Huy Nguyen 

GiÓ CHIỀU ĐƯA 


Em về buổi ấy mãi trời mưa 

Bến vắng đìu hiu để nghĩ bừa 

Chẳng biết tình trao còn giữ lửa 

Hay là ái gửi đã rời trưa 

Nhìn con nước chảy hồn tê rữa 

Dõi cánh hoa rơi dạ tủi thừa 

Khoảng trống loang nhòa đâu chỗ dựa 

Bần thần chậm bước gió chiều đưa. 


Thơ Quang Huy.

___________________________

Bài Họa Của Huynh Anh Ban Mai 

.

Hơ Y Lang

Hoạ vui cùng thi hữu huynh tỷ thi muội nha


         QUẢNG ĐỌNG

Ngang đời quảng đọng chất chồng mưa.

 Tủi gió sầu mây lã phận bừa.

Chỗ nắng quyên cầu nung hạ lửa.

Nơi nồng thúy khẩn rực nồm trưa.

Hoang trời giọt nhểu xuân tàn rữa.

Mịch đất dòng rơi tuổi vãng thừa.

Huyết quản tim hồng dang vã dựa.

Đau tình xót nghĩa luỵ hồn đưa.

       05.06.2023

         Anh Ban Mai

_________________________

Bài Họa Của Anh Vũ Thanh Bình

KÝ ỨC BUỒN 


Hiên nhà ảm đạm những chiều mưa 

Mẫu ruộng tuần qua vất vả bừa 

Quạnh quẽ đêm về bên bếp lửa 

Ê chề hạ đến giữa thềm trưa 

Thời gian khắc khoải trôi tình rữa 

Kỷ niệm thờ ơ ngóng nghĩa thừa 

Nhớ tuổi mơ hồ vai mãi dựa 

Âm thầm nhịp võng thả hồn đưa.


Vũ Bình

( 05 / 06 / 2023 ) 

____________________________

Bài Họa Của Anh Bảo Quốc Thái


Bữa giờ bận quá nên chưa họa được thơ em. Nay anh gởi bài họa đầu tiên nha


NGHE LÒNG


Nghe hồn lắng đọng giữa ngày mưa

Những tháng và năm cực khổ bừa

Dưới ngõ không còn tia rực lửa

Trên đồng lại thiếu bữa dùng trưa

Người trao một bóng còn sơn rữa

Kẻ chọn hình ai đã quá thừa

Dẫu khát khao bờ vai để dựa

Nhưng lòng vẫn giận chuyến đò đưa.


Quốc Thái

______________________

Bài Họa Của Anh Vu Hai

MƯA BUỒN 

--------------


Nghe mà nẫu dạ cảnh chiều mưa 

Não nuột đàn ai thả tiếng bừa

Tủi dõi vườn sau vàng bụi dứa 

Buồn trông ngõ trước đỏ thân dừa

Mây sà dãy núi hè nung lửa 

Gió thổi sườn non lạnh lẽo trưa

Nỗi nhớ hàng đêm ngồi tựa cửa 

Tình tan mộng vỡ xót xa thừa.

--------------

05/2023

Thơ : Vu Hai

___________________________

Bài Họa Của Vũ Như Cẩn 

Bài Họa Của Anh Vũ Như Cẩn

*TIẾNG LÒNG ĐƯA*

( Nđt. Ltvt.Ntv.Đâv )

"""""""""""""""""""""""""""""""

Mây ngàn ảm đạm rớt màn mưa

Tỉnh lẻ sầu giăng giọt nước thừa 

Nắng đổ thành Hà gây gắt lửa

Lạnh hiu phố cổ buổi chiều trưa

Thời gian ngắn lại đừng mơ nữa

Tháng vội dài ra chẳng nói bừa

Kẻ ngóng nơi hoài vai điểm tựa

Cung đời vọng mãi lý đòng đưa.!


***

05/06/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng thi muội.!♡

- Mến chúc em luôn an vui hạnh phúc xinh đẹp mỗi ngày..

____________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Lương Bá Nho 

Tiếng tơ lòng...hay qua

Góp vui cùng Muội nha


LẠC CÂU THỀ

  (Bát láy)


Đêm dài gối lẻ lạnh lùng mưa

Ảo não sầu chêm dạ rối bừa

Tiếng ngọc trao còn vương vấn tối

Lời vàng gửi vẫn xuyến xao trưa

Rồi khi bạc bẽo tình Ai rữa

Để lúc đớn đau phận Thiếp thừa

Chữ hẹn thiết tha giờ cũng nhạt

Câu thề lạc lõng tủi hồn đưa


            5/6/2023


          Lương Bá Nho

__________________________

Bài Họa Của Anh Sắc Sen 

" cùng trong một tiếng tơ đồng

Người đây nức nở chốn kia chạnh lòng"

Thơ gây xúc cảm rưng rưng...

Chúc nữ sỹ, hoa hậu làng thơ luôn an nhiên vui vẻ.

                     🔥

              DẠ KHÚC

                     ***

Trời rang nắng hạn đất cầu mưa

Dạ khúc trăng hờn réo rắt bừa

Nẫu ruột thương vai trần gội lửa

Đau lòng nức nở rã ban trưa

Thanh xuân thổn thức từng ngày rữa

Tuổi đến hồi âm cũng đã thừa

Phận gái trần ai tìm bến dựa

Mong người xót cảnh tới dìu đưa.

           ( Hạ - 2023 )

________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Nguyễn Nhật Vàng 

MẤT ĐIỆN 


Sao trời nóng nực chẳng buồn mưa 

Lão điện oằn lưng cắt hỏng bừa 

Phượng vĩ đau buồn rên tiếng lửa 

Ve sầu thảm khóc nghẹn lời trưa 

Đồ ăn uổng phí dần tan rữa 

Tủ uống hoài công sẽ bị thừa 

Quá khổ oi nồng không chỗ dựa 

Khi nào hết cảnh chạnh lòng đưa !


(xin được góp vui cùng tác giả)

____________________________

Hai Bài Họa Của Anh Phạm Niêm 


TIẾNG TƠ LÒNG

(Họa Hơ Y Lang)

LTvt - Nđt. Ntv - bvđa)


----

THƠ:

------


Bỗng tiếng  tơ đồng  vọng vẵng đưa.

Niềm đau xót tủi lại vây bừa. 

Đâu chàng chiến sĩ kề vai dựa. 

Để thiếp cô phòng quạnh sớm trưa.

Nhớ thuở bên nhau nồng đậm lửa.

Mà nay biệt cách vỡ yêu thừa.

Vui tìm Kỉ niệm  ngày xưa hứa.

Chạnh cảm  thương buồn đêm gió mưa.


Phạm Niêm.

______________________

Bài 2 :


THƠ :  THẤT NHẬT HOAN TRÙNG.

-------

Tháng bảy khung trời đẫm giọt mưa.

Kiều Ô Thướt Quạ - bủa giăng  bừa.

Ngưu Lang xót ruột ..

dường nung lửa.

Chức Nữ đau lòng ...tợ  muối* trưa.(* muối xác Kim châm)

Bảy bửa hoan trùng giao hẹn hứa.

Thời gian tạm ngắn phải đâu thừa.

Bên chàng cạn tỏ kề nhau dựa.

Tủi tủi mừng mừng mắt lệ mưa.


Phạm Niêm.

_______________________________

Bài Họa Của Chú Thiet Nguyen 

LỖI NHỊP XƯA 

Cung đàn bỗng vẳng ghẹo hè trưa, 

Thảng thốt lòng hoa nẫu phận thừa. 

Buốt điệu tơ sầu oi ả rữa, 

Tê vần sỹ ảm khát khao mưa. 

Đường xưa phượng lỡ hun màu lửa, 

Ngõ vắng ve rền bản nhạc thưa. 

Sợ kẻ mang hồn quên lời hứa, 

Ôm hè dạ bỏng lỗi lần đưa. 

4.6.2023

Sơn Hải

______________________

BÀI HỌA CỦA Anh Phạm Quốc Khái 

Hoạ vui nhộn nì?


SỢ TRỜI GIÔNG!


Anh cày buổi ấy gặp trời mưa

Sét nổ inh tai..sợ vất bừa

Chớp gãy cành cây khô gặp lửa

Giông tràn cổ thụ trốc dù trưa

Co giò phóng chạy  chưa hề rữa 

Mặt mũi tèm lem giống kẻ thừa

Đến được nhà mình yên chỗ dựa

Thò tay lắc võng nhịp nhàng đưa..

Phạm Quốc Khái

( 05 / 06 / 2023/

_________________________

Bài Họa Của Anh VAN CHUNG

Xh thật tuyệt vời, góp tí cho vui em nhé

Trên tầng Tháp cổ ngóng ngày mưa

Nỗi nhớ về em chỉ vụng bừa

Chữ nghĩa vừa đan hồng ánh lửa

Thư lòng đã viết trọn giờ trưa

Còn thương một kiếp tình không rữa

Đã hứa ngàn năm mộng chẳng thừa

Ngọt sẻ bùi chia tìm chỗ dựa

Nhưng rồi hụt hẫng biết sao đưa

VAN CHUNG ( 05 / 06 / 2023) 

__________________________

Bài Họa Của Chị Trung Dương 

CẢNH BUỒN

""""""""""""""""""""

Khung trời quạnh quẽ cảnh sầu mưa

Ngửa mặt nhìn quê xót dạ bừa

Hong vàng vạt nắng ngoài song cửa

Thả bụi sương ngàn  dưới cảnh trưa

Ảo não càn khôn buồn kỷ rữa

Trầm tư cõi tục tủi canh thừa

Ai làm cách trở mình hai đứa

Để bão giông vày kiếp đẩy đưa

Trung Dương Ty Tỷ

_____________________________

Bài Họa Của Chị Nguyễn Thy 

MƯA VỀ

Gió nhẹ như hoà chiếc võng đưa 

Bao nhiêu khổ não chợt dư thừa

Chân vừa bước nhẹ nơi vườn dứa

Ánh mắt trôi dài ngắm ruộng trưa

Chú dế râm ran hoà bóng lửa

Chàng trâu mạnh mẽ kéo cây bừa

Mây chiều sắc xám như lời hứa

Buổi tối mang về những giọt mưa. 

Thy Nguyễn 04-06-2023

_________________________

Bài Họa Của Chị Nguyễn Thị Hường

CHỈ ĐÒ ĐƯA


Đang hè nóng lực muốn trời mưa 

Ruộng đất khô rang chẳng nước bừa 

Trót hẹn huynh chờ trong nắng lửa

Thôi đành muội đến lúc tầm trưa 

Giàn hoa lý rụng vài bông rữa

Cánh quạt trần quay những bận thừa

Vẫn mải mê tìm nơi chốn dựa

Sông buồn thấp thoáng chỉ đò đưa .

Nguyễn Thị Hường

( 05 / 06 / 2023) 

____________________________

BÀI HỌA CỦA CHỊ BÍCH LÊ

TIẾNG TƠ LÒNG


Tâm buồn khắc khoải giữa ngày mưa

Ngõ hẹn đìu hiu gởi nhớ bừa

Nuốt giận bơ phờ tê tái bữa

Ôm hờn rũ rượi não nề trưa

Còn đâu hạnh phúc sầu duyên rữa

Hết những nồng say tủi nghĩa thừa

Lặng lẽ thân nàng mơ điểm tựa

Cho lòng ấm lại quãng đời đưa

BÍCH LÊ

( 05 /06 / 2023) 

_________________________

Bài Họa Của Chị Lê Nguyệt

MẸ TÔI

Suốt ngày dải nắng với dầm mưa .

Lúa cấy chưa xong bỗng gãy bừa.

Oi bức gió Lào trời đổ lửa .

Mây đen mưa đổ buổi ban trưa.

Ruộng sâu mạ úa thối bùn rữa.

Đồng cạn mộng gieo chắc sẽ thừa.

Vất vả suốt đời không chỗ dựa.

Thân cò lặn lội kiếp đò đưa.


Lê Nguyệt.

Chị họa cho vui

__________________________

Bài Họa Của Chị Thanh Hà Lê

.  

        ĐÃ SANG TRANG. 

              *       *      *

Cũng đã qua rồi cái thuở xưa

Mòn vai mỏi cổ khác chi lừa

Đời bao khó nhọc quên dùng bữa

Kiếp những cơ hàn phải đội mưa

Nặng gánh tam tòng thương cảnh rữa

Đầy vơi suối lệ tủi xuân thừa

Mong rằng nỗi khổ không còn  nữa

Tỷ phú giờ đây chỉ thấy vừa.

                                   6/6/2023

                                Thanh Hà Lê.           

  .                        

__________________________

Bài Họa Của Anh Phạm Văn Doãn

MIỀN QUÊ THANH BÌNH.


Trời chiều xối xả những cơn mưa

Nước đủ nhà nông thỏa thích bừa

Thẳng luống Cha cày quên giấc hạ

Ngay hàng Mẹ cấy bỏ giờ trưa

Rồi mong lúa trổ sương nồm ghé

Để tiếp mùa sang hũ gạo thừa

Cuộc sống no đầy vui xóm nhỏ

Đầu làng quyện gió mõ chùa đưa.


Phạm Văn Doãn.

( 05 / 06 / 2023 ) 

______________________________

BÀI HỌA CỦA ANH HOÀNG MẠNH

CHUYỆN MẸ KỂ

Góp vui cùng muội


Chuyện kể ngày xưa giữa gió mưa

Nhà nghèo đến vụ phải đi bừa

Cha còn úp mặt vì cơm bữa 

Mẹ vẫn lưng còng buổi nắng trưa

Chữ hẹn ân nồng khi tối lửa

Câu thề nghĩa trọn vẫn dư thừa

Giờ đây cái khổ đâu còn nữa

Kỷ niệm thời thơ tiếng võng đưa

Tác giả Hoàng Mạnh

( 05 / 06 / 2023 ) 

__________________________

BÀI HỌA CỦA ANH QUANG LE

Rất hay Huynh góp vui cùng muội nhé!


NHỊP TƠ LÒNG


Ai đàn nẩu phím buổi chiều mưa

Nốt nhạc sầu đong lắng dịu vừa

Nhịp bổng êm đềm ru gió thoảng

Cung chìm rộn rã chạnh lòng đưa

Ngời duyên quyện ái tình sinh thoả

Rạng hạnh soi tâm nghĩa trọng thừa

Nắng ửng hương nồng phơi điểm tựa

Gieo buồn lạc lỏng cảnh đời xưa.


BMT 06.06.023QL

QUANG LÊ

_____________________________

Bài Họa Của Anh Phạm Bình

VỀ ĐI EM 

Em về mau nhé kẻo trời mưa

Lo chút cho tôi cũng vẫn thừa

Sương gió mặc ta cùng nắng lửa

Bão bùng dáng chịu gió đang trưa

Y Lang duyên thắm nơi hằng dựa

Nguyên Ngọc tình nồng, chốn đợi ưa

Giản đơn ví tựa mong gì nữa

Vĩnh phúc như vầy mãi nhẹ đưa.

     Tập viết nhé Hơ Y Lang và cảm phục các thi huynh thì đệ quá

______________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Lê Đức Thiên 

TUỔI THƠ TÔI


Thuở nhỏ vui đùa với nắng mưa.

Chơi trò đuổi bắt rất say sưa.

Bình minh hẹn bạn chiều chơi nữa.

Để tránh mùa hè nóng buổi trưa.


Lớn mải làm ăn quên đã hứa.

Hằng năm gặp mặt chốn quê xưa.

Yên bình cuộc sống mong gì nữa.

Mãn nguyện công danh thế mới vừa.

...❤️...

___________________________

Bài Họa ( 2)  Của Của Anh  Lợi

THƠ ĐỒNG....!


Trời nay hạn hán chẳng thèm mưa ,

Đất toác hanh khô chịu cứng bừa  ,

Ngán cảnh điền nông chờ từng bữa...

Quay  mòng tất bật đến tròn chưa  .

Làm   chi   rỗi   rãi   làm   thơ  nữa ,

Ngũ  độ  thanh  ơi  !  khó  phải  chừa. 

Vội  viết  cần  nhanh và định  hứa ..

Bài  sau  tiếp  kể  chuyện đò đưa  .


N.Đ.L

_____________________________

Bài Họa Của Anh Nguyễn Văn Hiếu 

Bài xướng rất tuyệt vời. Xin góp vui cùng thi Muội ạ. 


NỔI GIÔNG MƯA


Về hè sấm sét nổi giông mưa

Nước lũ tràn sông rác bộn bừa

Gió rít mùa khô tràn ngọn lửa

Mây gào tháng hạn phủ dòng trưa

Mênh mông ruộng lúa ngâm nhành rữa

Bát ngát đồng ngô tắm giọt thừa

Vắng vẻ bao ngày không cảnh dựa

Đau miền kí ức lặng tình đưa.


05.6.2023.

Nguyễn Văn Hiếu.

______________________________

.

Bài Họa Của Anh Quý Le 

 Tuyệt vời chúc mừng em và ban tho


CÒN NHỚ


Ngoạn cảnh trên đường chợt dính mưa

Bùn nhơ trượt ngã  bởi đâu ngừa

Mơ về củi nhóm bên  lò lửa

Nghĩ đến tay cầm những buổi trưa

Kẻ hẹn đôi lời không để rữa

Người trao một tiếng chẳng cho thừa

Bao mùa phượng nở còn đây nữa

Nỗi tủi theo ngày óc cuộn đưa. 


Quý Lê

_________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Nguyễn Tth 

Hoạ cùng muội nhé

TRĂNG VỠ

Bởi nắng không thành cảnh ủ mưa

Trăng hờn oán gió đẩy mây bừa

Hè quên gọi nắng tô màu lửa

Phượng nép chòm mây vẻ giấc trưa

Thổ lộ đường tơ giăng ý rửa

Chôn lời tuyệt đoạn giấc mơ thừa

Mơ chỉ ảo mộng ngày xưa nửa

Dấu biệt hồn xuân tuổi mới vừa

5/6/23

TTH

__________________________

Bài Họa Của Của Anh Đỗ Dũng

TIẾNG LÒNG NGÀY HẠ

          === \|¥|/ ===


Bao  ngày  buồn  tủi  ảm  đạm  mưa

Vầng trăng mây phủ khuất đen bừa

Vang  trời  cuốc  gọi   tình  đâu  nữa

Xa  xót  đêm  khuya  với  giấc  trưa

Rả  rích  tiếng  ve  trời  nắng  lửa

Ủ trang nhật ký cánh phượng thưa

Ai  hay  đây  kẻ  trông  chờ  tựa

Để  sẻ  san  cùng  với  tiễn  đưa


Đỗ Dũng 

______________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Trường Lê 

(Hoạ vui cùng muội)

KHÚC ÂN TÌNH…!!!


Nắng gắt nên lòng muốn giọt mưa 

Thương ai biển rộng cũng chưa vừa 

Yêu người mãi nhé… trăm năm nữa 

Mến bạn ngàn sau vẫn chẳng thừa 

Hạnh phúc bên nhau là chọn lựa 

Gia đình tổ ấm chuyện đời xưa 

Đôi dòng chọn một đừng lần lữa 

Để khúc ân tình mãi vọng đưa

Trường Lê

__________________________

Bài Họa Của Anh Nguyễn Khắc Tuấn 

THUYỀN TÌNH ĐƯA


Nắng trời , dạ nóng cứ ngóng mưa

Cầu mong nước đổ thoả sức bừa

Khuya sớm bên nhau cùng chụm lửa

Nồng duyên hạnh phúc sớm chiều trưa

Vững như núi Tản không tàn rữa

Con Rồng cháu Tiên chí có thừa

Trai tài gái sắc chung vai dựa

Đến miền đất hứa thuyền tình đưa


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹

      Ngày 05/6/2023

      Nguyễn khắc Tuấn

______________________

BÀI HỌA CỦA ANH VĂN VŨ

___ VẮNG BẠN. 


Một mình lặng lẽ ngắm chiều mưa.

Hình bóng ai kia ngỡ mới vừa.

Kỷ niệm đong đầy căn gác nhỏ. 

Hương tình đọng kín nẻo đường xưa .

Âm thầm những khắc niềm đau tận. 

Khắc khoải từng đêm nỗi nhớ thừa. 

Tủi lệ hoen nhoè trang nhật ký. 

Mi buồn vắng bạn chẳng đong đưa.

VĂN VŨ ( 05 / 06 / 2023 ) 

_______________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Minh Nguyễn Thanh 

 Vui cùng em


CON GÁI MẸ NGOÀI MƯA


Nhớ buổi tan trường nặng bạt mưa

Gót chân con gái chạy lao bừa


Trời giông sét đánh xanh lè lửa

Mẹ ngóng hiên ngoài quá bữa trưa

Mất điện con về kem chẩy rữa

Lười ăn cá rán, thịt dư thừa


Đau lưng dựng gối kê đầu dựa

Muốn ngủ nồm nam cánh võng đưa


           05/6/2023

__________________________

Bài Họa Của Anh Dương Công Khánh 

Chợt đâu mưa rớt( hoạ tiếng tơ lòng)

Chợt đâu mây trải bụi sương mưa

Ướt áo em xinh rối luống bừa

Nồng cháy mùa hè chao chát lửa

Ngẩn ngơ mái tóc ngỡ ngàng trưa

Sắc hương thơm gót chân mòn rữa

Nghìn sợi giăng trời đất thiếu thừa

Thả mộng tơ tình rong cội dựa

Tiếng lòng ngân theo gió ru đưa

Namkha

( 05 / 06 / 2023 ) 

____________________________

Bài Họa Của Anh Thanh Le

TÂM SỰ CHIỀU MƯA...!

Họa: 

(Nđt, Đâv, Gđc, Đlt)

Nhà Ai tìm hỏi...một chiều mưa...?

Gió chạy lào nhao...dẫn lối bừa

Gác cửa tình/ duyên trăng thắp lửa

Trôi dòng lỡ chuyến/ kịp đò trưa

Chừ mô Gái/ hỷ buồn hay rữa...?

Lòng có đầy đong/ những lá thừa...!

Khoảng vắng bờ vai không chổ dựa...!

Tơ chìm lắng đọng khảy đàn đưa...!

Thanh lê 04/06/23

__________________________

Bài Họa Của Anh Tây Giang

 Rất tuyệt cảm ơn Em huynh hoạ này.


ĐẾM GIỌT MƯA

Thổn thức đêm trường đếm giọt mưa

Ngoài hiên lã chã lá rơi bừa

Trăng khuya chếch bóng ngoài song của

Rả rích đêm buồn ánh Nguyệt thưa

Bến cũ đìu hiu thuyền gác mái

Đò xưa quạnh quẽ bạn tình đưa

Chân trời nhạn lẻ lòng chia nửa

Nức nở tàn canh ước nguyện thừa....


TÂY GIANG chúc buổi chiều vui vẻ mạnh khỏe bình an hạnh phúc.

Tây Giang

( 05 . 06. 2023 ) 

________________________

Bài Họa Của Anh Nguyễn Đức Hân

Góp vui cùng muội này


CẠN TÌNH


Kim thiền nẫu dạ thấm ngày mưa

Ngán ngẩm đời tư mộng rã bừa

Giận khúc tơ choàng vây quãng lửa

Rơi dòng lệ chảy ngấm vườn trưa

Lời non nỉ dạ bây giờ rữa

Tiếng ngọt ngào đêm buổi ấy thừa

Lũng xác thân tàn men chổ dựa

Đem buồn nhuộm cảnh vắng lời đưa

Nguyễn đức Hân

( 05 / 06 / 2023 ) 

___________________________

Bài Họa Của Anh Truong Le

Xướng Hoạ hay quá .. góp vui ..

      TƠ LÒNG. !!!


Đã hẹn nhìn trời ủ muốn mưa

Trăng soi chẳng rỏ gió lùa bừa

Gần khuya Cuốc gọi .. nghe như lửa

Giá lạnh Nhạn sầu mãi sớm trưa

Thấm giọt sương đêm tê tưởng rửa

Trông Hoài khó thấy mộng thêm thừa

Mong sao có kẻ cho vai tựa

Lỡ khúc tơ lòng .. ước đến đưa ..


    TG : TruongLe …

___________________________

BÀI HỌA CỦA ANH LÊ PHƯỢNG

Họa vui cùng em 


LỖI PHÍM ĐÀN  XƯA 


Bữa ấy tạ từ lớt phớt mưa

Sầu đơn lẻ bóng nhớ nhung vừa

Lạnh lẽo trời hoang bừng chớp lửa

Vườn xa  quạnh vắng tiếng Ve thừa

Đếm giọt sầu rơi buồn thêm nữa

Nhìn trang nhật kí tiếng đàn xưa

Chong đèn mãi đợi người không hứa

Tủi phận thôi đành mặc nắng mưa....

Lê Phương

( 05 / 06 / 2023 ) 

______________________________

Bài Họa Của Anh Phạm Thông 

Thơ họa tự do 


EM VỀ 


Em về bữa ấy bị trời mưa 

Vội đón em ngay lại cũng vừa 

Lạnh ướt chờ anh vai để tựa 

Ta diều lối cũ cảnh ngày xưa 

Bây chừ nhớ đến thời hương lửa 

Một thuở cùng nhau sống thiếu thừa 

Đó bởi năm qua làm chỗ dựa 

Không vì khổ cực mãi dây dưa .

Phạm Thông

( 05 / 06 / 2023) 

__________________________

Bài Họa Của Anh Đỗ Hiệp 

* TIẾNG TƠ LÒNG *


Buổi nọ đi đường ướt đẫm mưa

Buồn vơi bóng lẻ nhớ nhung bừa

Mưa ngày ấm ngọt say nồng lửa

Khúc nhạc ve cùng nẫu vào trưa 

Gối niệm hành trang đời tuổi rữa

Ơn thầy ngọt tiếng buổi cô  thừa 

Vượt lên hướng sự đừng vai dựa

Tim lòng trải đệm bước thời đưa


Thật tuyệt vời bài thơ hay ảnh đẹp quá. anh mến chúc em đêm an lành lướt mạng vui nha em

___________________________

Bài Họa Của Anh Lâm Xuân Bùi


DẠO DƯỚI MƯA. .(3948).

Hoạ nguyên vận Thơ của Hơ Y Lang.


Nhớ buổi đôi mình dạo dưới mưa

Muôn nơi lõm bõm cứ đi bừa

Bầu trời hết nắng như nung lửa

Mặt đất đâu còn cảnh sắc trưa

Ngõ nổi lềnh phềnh bao lá rữa

Đường lan ngập ngụa nước dư thừa

Bên nhau líu ríu kề vai dựa

Niu chặt nhưng người vẫn ngả đưa ./.


Xuân Lâm - 09 h 40 - 06 -6 - 23.

______________________

Bài Họa ( 2)  Của Anh Lâm Xuân Bùi

. CHUYỆN NHÀ NÔNG.   .(3949).

Hoạ nguyên vận bài “Tiếng Tơ Lòng’

Của Thi Hữu Hơ Y Lang.


Nhớ Mẹ ngoài đồng những buổi mưa

Thương Cha sớm tối chuyện cầy bừa

Cơm ăn góc ruộng trời nắng lửa

Nghỉ tạm nơi bờ ngủ giấc trưa

Đất ngấu rơm kia cùng rạ rữa

Bùn trang mạ cấy nước dư thừa

Chiều Ba chốn cửa ngồi vai dựa

Võng Má bên hè kẽo kẹt đưa ./.


Xuân Lâm - 14 h 40 - 06 - 6 - 23.

_________________________


BÀI HỌA CỦA Anh Nguyễn Công Dũng

XH rất tuyệt vời, ảnh rất xinh đẹp. Góp vui cùng các Thi sĩ nhé


 MUỐN ĐÓN ĐƯA


Bữa trước về quê lại gặp mưa

Qua khe lội suối cứ đi bừa

Nhà bên có chị đang nhen lửa

Mấy cụ say cờ chả nghỉ trưa

Lụt lội tràn lan cây cũng vữa

Ao hồ ruộng trũng nước dư thừa

Thương hoa đỉnh núi cần nơi dựa

Ánh mắt ai nhìn muốn đón đưa


 06.6.23

 Nguyễn Công Dũng

.

__________________________

Bài Họa Của Chú Quang Lê 

DUYÊN XƯA


Nhớ lại khi mình trú dưới mưa

Đôi tay nắm chặt lén hôn bừa

Thì thầm từng tiếng như bừng lửa

Nhỏ nhẹ bên tai hẹn gặp trưa

Kỷ niệm hằng ngày chưa phải rửa

Chôn hoài mọi chuyện khỏi làm thừa

Duyên xưa đủ để tình luôn dựa

Khởi sắc muôn màu thắm đượm đưa...


    Bài thơ rất hay, ảnh đẹp tuyệt vời. Chúc con luôn vui khỏe, hạnh phúc và xinh đẹp mãi nhé Y Lang.

Quang Lê

( 05 /06 / 2023 ) 

________________________

Bài Họa Của Anh Phạm Duy Dũng

XỨ EM

—————— Dungcaybua 

Hà Quảng Cao Bằng mãi đậm mưa

Mù giăng đỉnh núi dạ thương bừa

Nhà ai khói độn khơi tàn lữa 

Ngõ quạnh đèo heo tỏa nắng trưa

Đá dựng tai mèo trơn khỏi rữa

Ngô lồng mọc kẽ bít không thừa

Dân tình mượn núi tìm nơi dựa

Khổ cực Nàng hai vẫn gió đưa 

 Saigon…5.6.23…

_____________________

Bai Họa ( 2 )  Của Anh Phạm Duy Dũng

MONG

—————— Dungcaybua 

Vẳng tiếng Nàng hai vọng giọt mưa

Như ai thổn thức lặng thương bừa

Sầu dâng nắng trải như hun lữa

Nhớ đậm mây che khuất bóng trưa

Cung đàn trỗi nhịp chờ người rữa

Khúc nhạc ngâm nga mãi chẳng thừa 

Mong người ấm áp tìm nơi dựa

Để khỏi buồn ai thoáng gió đưa !

Saigon..5.6.23…

___________________________

Bài Họa Của Anh Hoàng Mạnh

CHUYỆN MẸ KỂ

Góp vui cùng muội


Chuyện kể ngày xưa giữa gió mưa

Nhà nghèo đến vụ phải đi bừa

Cha còn úp mặt vì cơm bữa 

Mẹ vẫn lưng còng buổi nắng trưa

Chữ hẹn ân nồng khi tối lửa

Câu thề nghĩa trọn vẫn dư thừa

Giờ đây cái khổ đâu còn nữa

Kỷ niệm thời thơ tiếng võng đưa

Tác giả Hoàng Mạnh

( 05 / 06 / 2024 )

___________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Thiện Tâm 

Nông Thị Lang

GỢI VỀ PHÚT XƯA

Thiện Tâm


Hè về nhớ lại tháng ngày xưa

Thấm thoát trôi qua đã mấy mùa

Bút ký từng trang đầy ắp chứa

Nao nao cõi dạ xót xa vừa 

Chờ mong bạn hữu thêm dài nữa 

Mãi đợi đò ngang ở bến mưa 

Bóng ngả mây chiều luồng rọi cửa

Tủi khúc trào dâng bạn biết thừa.


05, 06, 2023

_________________________

Bài Họa Của Anh Kim Trắng

CHÍNH LÀ MÌNH 


Gặt hái xong rồi lại khát MƯA

Đồng trên ruộng dưới máy cày BỪA

Nông nhàn chạy chợ như xin LỬA

Vất vả Gom hàng suốt buổi TRƯA

Quả chín không người mua thối RỮA

Hoa thơm kẻ bán vội thêm THỪA

Chăm lo hạnh phúc chồng con DỰA

Bốn chấm bên mình dỗi đón ĐƯA .


Kim Trắng

( 05 / 06 / 2023 ) 

__________________________

Bài Họa Của Anh Túc Lê

CÂU HẸN 


Túc Lê Văn


Câu hẹn duyên tình trao gửi đưa

Má em ửng đỏ ánh nắng trưa

Trái tim mở rộng đôi cánh cửa

Mát  ngọt làn môi thật say sưa


Tay khoác kề vai dưới bóng Dừa

Trên cành phượng đỏ gió đung đưa

Hơi thở mối  tình thêm rực lửa

Khát khao hạnh phúc mấy cho vừa 


TYK LE BAH

4/6/2023

___________________________

Bài Họa Của Anh Minh Huynh

ĐÁY LÒNG


Nhiệt đới nên rừng lại lắm mưa 

Trên ngàn quí tộc cũng đi bừa 

Rìa tranh sơn nữ ngồi hong lữa 

Hối thúc chồng cày suốt buổi trưa 

Bởi lẽ mưa nhiều chưa tắm rửa 

Nên mùi thịt sống toã rừng thưa 

Đeo gùi trai bản nhìn em tựa

Mắt liếc đa tình đỏng đảnh đưa 


Mhuynh 🫦

________________________


Bài Họa Của Anh Phạm Phong Vĩ

TIẾNG VỌNG ĐƯA 👈

*******************

Mùa hè oi ả vọng tiếng đưa.

Kéo cà tiếng võng buổi ban trưa.

Bên thềm mái lá mẹ ngồi dựa .

Cất giọng à ơi con ngủ chưa.

Giữa sân đứng nắng ngả bóng dừa.

Xào xạc lá rơi đầy lối chứa .

Quê nhà chốn cũ  còn đâu nữa. 

Vọng tiếng tơ lòng vọng tiếng đưa .👈

***********************

Phạm Phong Vĩ

( 05 / 06 / 2023 ) 

_____________________________

Bài Họa Của Anh Võ Đình Vân Võ

NỖI LÒNG !


Em thấu nỗi lòng của anh chưa ?

Thương em nhớ mấy cũng chẳng vừa

Ngắm em chiều xuống hồn thắp lửa

Thao thức bồi hồi những đêm mưa

Nhớ mãi lời yêu từng câu hứa

Vẫn tin tình em chẳng dối lừa

Ngày tháng êm đềm đâu còn nữa

Cho đời vụn vỡ mộng lứa đôi

VÕ ĐÌNH VÂN VÕ

( 05 / 06 / 2023 ) 

___________________________

Bài Họa Của Anh Hung Le 

Cảm tác 

ĐÊM HÈ


Ngày hè nổi gió mây ùn mưa

Hạ hỏa cơn giông đùn kéo bừa

Nắng đốt ve gào gọi khát lửa

Hơi nung cá quẫy mừng nước trưa


Thong dong ngắm cảnh đón từng bữa

Dạo bước nhìn tranh giao đã thừa

Thức dậy đêm khuya ngó tựa dựa

Lời thơ giữ lại nào dám đưa.

Lê Hùng

( 05 / 06 / 2023) 

_________________________

Bài Của Anh Dinh Nguyen Khai

Mấy nẻo hanh vàng chốn ngày xưa 

Lối nhỏ quanh co đã bao mùa 

Gọi nhớ biết bao nhiêu kỹ niệm 

Bây giờ lặng lẽ giữa chiều mưa

Buồn vui ngày đó bay trong gió 

Ao trắng hồn nhiên tuổi học trò 

Mỗi người mỗi ngã ai còn nhớ 

Mãi là kỹ niệm nhé tình ơi

Dinh Nguyen Khai

( 05 / 06 / 2023 ) 

____________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Vu Nguyen Thac 

Họa nhé 


Đò xưa dời bến nhẹ ra sông

Hoàng hôn buông xuống sợi tơ hồng 

Lời thề ước hẹn đò với bến 

Hạ qua thu đến mãi chung lòng 


Bao năm chờ đợi với hằng mong 

Thời gian trôi qua nhạt má Hồng 

Đò xưa thay lòng không về nữa 

Để bến đôi mi ứa lệ dòng 


Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em đẹp

Vu Nguyen Thac

(05 / 06 2023 ) 

__________________________

.

Bài Họa Của Anh Tiến Nhàn 

CÕI NHỚ

**************

Đêm trường rả rích tiếng hờn mưa 

Cõi lặng vườn sau phượng rớt bừa

Dõi lại quê người heo hút thủa

Trông về đất tổ mịt mù trưa

Thăng trầm suối nhạc vày tâm rữa

Quạnh quẽ lời ve tổn não thừa

Lạc nẻo đường mây buồn cánh tựa  

Thương nhà nhớ mẹ tủi ngày đưa

.

TIẾN NHÀN

( 05 / 06 / 2023 ) 


___________________________

.

No comments:

Post a Comment