THIẾU ĐỀ
Nay chiều không nắng
Đường vắng mênh mang
Đi qua căn tiệm bán vàng
Thấy em gái nhỏ ngồi than và rầu ....
Bỗng do đâu em khóc
Khách có chọc không ta
Hôm nao lữ khách đậm đà
Mà nay cửa tiệm còn ta với mình.
Mong ngày kia tình lại đến
Sẽ xa rời cái bến cô liêu
Từng cơn mưa đổ trong chiều
Đường xa lạnh vắng lòng hiu hắt buồn.
Người đời vẫn hay suông thế đó
Nên việc thường như gió thoảng đi
Người thì khoác áo vu quy
Kẻ thì gãy gánh còn gì mộng mơ?
Ai còn nhớ lời thơ mình đã viết
Vần thơ đầu như biết ngọt lành say
Tình nồng rồi cũng nhạt phai
Duyên khi đã hết mấy ai mặn nồng...
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment