Tuesday, June 13, 2023

DẤU YÊU À! họa TT


 DẤU YÊU À!


Em cảm nhận tình này êm dịu quá

Vì ấy là tình vượt cả đại dương

Dẫu có xa nhưng sẽ chung một đường

Về bến những ngàn thương cùng trăm đợi


Niềm hạnh phúc trong em luôn tươi mới

Cũng vì em luôn mang tới nụ cười

Để mỗi ngày khuôn mặt vẫn xinh tươi

Vì đã biết ngay chốn nơi dừng lại


Bờ môi em luôn tô hồng mãi mãi

Bởi lòng em đã đốt cháy đêm đen

Nụ cười em như là những ngọn đèn

Để anh đến ở cạnh bên đi tiếp


Một tình yêu sáng trong và bất diệt

Đến từ em mà tha thiết tình thơ 

Anh là biển còn em mãi là bờ

Chờ ngày kia để giấc mơ cùng vẽ


Tình em anh muôn đời luôn vẫn nhẹ

Đến tìm nhau trong lý lẽ an lành

Dấu yêu à! Nay em đã có anh   

Một tình yêu thật chân thành say đắm...


Quốc Thái 

(họa y đề)

No comments:

Post a Comment