Friday, June 16, 2023

KHÁNH HÒA NHA TRANG

 KHÁNH HÒA NHA TRANG


Khánh Hòa có biển Nha Trang

Du lịch địa đàng Dốc Lết mộng mơ

Ba Hồ có suối nên thơ

Quán nhậu đợi chờ ở bến Cam Ranh


Bãi Dài du lịch đã rành

Đồ biển kết thành đặc sản quê hương

Vạn Ninh có một con đường

Tới Vịnh thiên đường gọi Bắc Phong Vân


Khánh Hòa người vẫn ân cần

Chí thú việc mần xây dựng tương lai

Vượt qua mấy thập niên dài

Với những nhân tài đi khắp bốn phương


Dù xa cách chỗ yêu thương

Người xứ biển thường gởi nhớ về đây

Ngày mai tề tựu nơi nầy

Khơi lại những ngày gắn bó ở quê


Tương lai khắp nẻo đường về

Nối những câu thề đã hứa từ lâu

Dù rằng có ở nơi đâu

Dẫu có bạc đầu vẫn giữ niềm tin


Orlando phố thân tình

Mai mốt hội mình họp mặt hàn huyên

Khánh Hòa với những con thuyền

Đi khắp các miền gởi trọn niềm vui


Về đây chia ngọt xẻ bùi

Xóa những ngậm ngùi chất chứa tâm tư

Lên tàu ra biển lắc lư

Với những câu từ gởi hết vào thơ


Chung tay xây dựng ước mơ

Quê cũ đợi chờ khúc khải hoàn ca 

Rồi đây ta sẽ một nhà

Vùng đất Khánh Hòa nối những bờ vui 


Quốc Thái   

 

  



















































No comments:

Post a Comment