Sunday, December 4, 2022

DÌ TÔI


 DÌ TÔI


Dì tôi tuy tuổi đã cao

Nhưng luôn vui vẻ có nào buồn đâu

Mặc cho năm tháng dãi dầu

An nhiên tự tại là câu nằm lòng


Tuổi già Dì vẫn thong dong

Tai chi thể dục một lòng dưỡng sinh

Vui cùng gia tộc hữu tình

Vui cùng con cháu gia đình an vui


Gởi lời kính chúc Dì tui

Bình yên sức khỏe và vui hoài hoài

An lành tránh mọi thiên tai

Vui bên con cháu tuổi dài càng thêm


Quốc Thái

(Quốc Bảo)


Ảnh Dì Tư (trái), chị ruột của Mẹ, và Dì Hai Ngọc (phải) em bạn dì với Mẹ

Ảnh Gia tộc

No comments:

Post a Comment