Thursday, December 15, 2022

NGHIỆT NGÃ họa ThAnh


 NGHIỆT NGÃ


Học Phật xin người tránh chữ gian

Bình tâm hiểu thấu ắt luôn nhàn

Kinh ngày mấy bận mà không thoát

Rả rít bao lần chuyện phát ban


Miệng tụng di đà lại tránh khuyên

Còn đâu trí huệ bởi mơ huyền

Vì ưa cái kiểu câu đường mật

Bởi suốt đời này chẳng được yên


Bao giờ thoát được cái tôi ta

Bỏ những u mê với lụy sà

Giác ngộ từ bi nơi cửa Phật

Không thì mọi thứ chẳng hề xa


Khuyên người hãy chuẩn bị hành trang

Niệm Phật qui y dưới áo tràng*

Phải phát từ tâm không cửa miệng

Khi rời cõi tạm khỏi xiềng mang.


Quốc Thái


Ảnh MXH


No comments:

Post a Comment