ĐẦU ĐÔNG
Anh tham việc nên chưa về đón đông
Để mình em trong căn phòng lạnh giá
Cuộc mưu sinh nên người luôn vất vả
Muốn quay về sợ mất cả việc công
Anh vẫn nhớ em yêu sắc hoa hồng
Mùi hương tỏa như tấm lòng em đó
Hoa hồng vàng em yêu vì lời ngỏ
Đã in vào mặc bụi gió thời gian
Hạt gió nào mang về những gian nan
Bao khuya sớm em không màng gian khổ
Trái tim em tình yêu luôn thổ lộ
Yêu chân tình nhiều khi ngố vẫn yêu
Trong ngách nào nơi con ngõ khi chiều
Tiếng nhạc vang bài Rong Rêu năm cũ
Anh vẫn đi bước chân loài hoang thú
Đêm đông buồn đọc thơ nhủ lòng phiêu
Tháng mười hai cơn gió lạnh sớm chiều
Thêm áo ấm cho em nhiều hơi ấm
Dẫu cách xa nhau muôn trùng vạn dặm
Luôn ngóng về miền say đắm đầy hoa.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment