Monday, December 19, 2022

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

 "NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ"

(thơ phê phán)


Hắn "ngựa quen đường cũ"

Leo lên mạng cuỗm bài

Rồi mang về Phây bút

Ký tên mình thiệt hay


Hắn có một cái tài

Hoán đổi câu và chữ

Hoặc thêm vào ít tự

Tạo nên của mình thôi


Sao lại có thứ tồi

Trên văn đàn ấy nhỉ

Mấy chục năm cũng chỉ

Cướp giật thế này sao


Hôm kia niệm di đà

Ngày nay thằng chôm chỉa

Cuộc đời sao mai mỉa

Đạo chữ mà được khen


Cho một lời khuyên này

Phây bút họ thật hay

Bản quyền anh ăn cắp

Bị gỡ lịch có ngày


Hãy dừng lại đôi tay

Mượn của ai thì nhớ

Ghi vào nơi nguồn gốc

Tránh bị kiện banh quần


Cầm bút phải biết tuân

Cái luật đã ban hành

Đừng nên chanh hỏi chảnh

Cứ tưởng chẳng ai hay.


Quốc Thái


* đạo văn là một điều tối kỵ của người cầm bút. Thế mà, có những kẻ cứ đi ăn cắp trí tuệ của người khác, thêm mắm muối, chỉnh sửa câu từ một chút, thậm chí gắn thêm mở bài và kết luận, rồi ký tên mình. Đúng là bỉ ổi...

Mấy kẻ đạo văn đúng ra phải cho tứ mã đá mấy cú vô mông để dạy hắn bài học làm người



No comments:

Post a Comment