Wednesday, December 28, 2022

NỖI NHỚ ĐÔNG VỀ

 NỖI NHỚ ĐÔNG VỀ


Anh lái xe qua từng con phố rộng

Gió lạnh lùng mang rét của mùa đông

Mở máy sưởi nhưng mà không đủ ấm

Bởi nhớ thương theo cơn gió quay về


Giá lạnh ơi! mi từng có lời thề?

Sao mang đến những tái tê như thế

Mùa đông ơi, mùa đông sao không trể

Cho má hồng môi thắm một màu son


Ở nơi đó em trên căn gác nhỏ

Nhớ đông nào tay có ở trong tay

Mà hôm nay giá rét phủ đêm dài

Em đơn lẻ giữa căn phòng quạnh quẽ


Tình yêu ơi! Tình yêu ơi có lẽ

Thích đùa vui trong lạnh lẽo cô phòng

Hai phương trời chung một cơn gió đông

Cùng gởi nhé vần thơ nồng ấm áp.


Quốc Thái











No comments:

Post a Comment