CẢM TÁC
Hết tiền rồi ăn cơm nước mắm
Người hay rằng thương lắm người ơi
Hữu duyên gặp ở trên đời
Vô duyên mỗi đứa một nơi cũng buồn
Ta vẫn biết đời luôn dậy sóng
Giàu hay nghèo cũng giống nhau thôi
Thuyền to sóng lớn luôn bồi
Còn thuyền nhỏ bé cũng trôi theo dòng
Tranh nhau lắm rồi xong một kiếp
Khi xuôi tay còn tiếp được chăng
Mai sau về chốn vĩnh hằng
Giàu sang nghèo khó cũng bằng như nhau
Dĩa nước mắm một màu đậm đặc
Ớt đỏ tươi như nhắc điều chi
Mặn cay ngọt đắng cũng thì
Mai rời cõi tạm sầu bi không còn
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment