Thursday, December 15, 2022

MƯA BUỒN...


 MƯA BUỒN....


Mưa buồn ngồi nhớ đến em

Bao lời thương mến êm đềm hôm nao

Nụ hôn như chợt gởi vào

Ngọt như dòng nước, xuyến xao tâm hồn

Nhìn mưa dạ thấy bồn chồn

Nhớ người hôm ấy bên bồn rửa chân

Làn da ôi thật trắng ngần

Điểm thêm một ít đường gân xanh màu

Nhớ em biết tả làm sao

Như cơn mưa đổ rì rào bên tai

Mưa buồn lại nhớ đến ai

Ai thương ai nhớ, còn ai giận hờn....


Quốc Thái


Trời mưa lắc rắc  cảm tác vài câu


Hình trên Google search

No comments:

Post a Comment