HÃY SỐNG TỬ TẾ VỚI NGƯỜI THÂN
Anh ơi hãy làm người trách nhiệm
Đừng giống như tên điếm phố phường
Hãy nên tỏ rõ tình thương
Từ nơi tim chớ là đường đầu môi
Cách anh sống vừa tồi vừa dại
Thật vô tâm chẳng phải con người
Thú còn nhận biết qua ngươi
Còn anh so với đười ươi không bằng
Vô trách nhiệm thành thằng băng hoại
Ngày qua ngày chẳng đoái hoài ai
Lương tri anh bỏ ra ngoài
Con người anh hỏi có xài được không
Mẹ già mãi nhọc lòng anh đó
Còn vợ con anh có quan tâm
Hay là họ chẳng xứng tầm
Để anh ngó đến dù năm giây đầy
Anh rêu rao "mình đây thánh thiện
Biết từ bi cầu nguyện chúng sanh
Tu tâm lánh dữ làm lành"
Nhưng toàn láo khoét từ anh thôi mà
Khuyên anh hãy thật thà tâm dạ
Sống đàng hoàng cho má anh vui
Cho con thơ khỏi ngậm ngùi
Sửa sai lối sống đẩy lùi thói hư
Quốc Thái
Trăng đêm rằm tháng 11 Nhâm Dần
No comments:
Post a Comment