Sunday, July 31, 2022

VU LAN

 VU LAN



































Tháng Bảy có lễ Vu Lan

Người con đạo hiếu hân hoan đón chờ

Công Cha nghĩa Mẹ chẳng lơ

Cha cực Mẹ khổ ta giờ thành nhân


Phận con báo đáp ân cần

Sinh thành dưỡng dục ngàn lần khổ đau

Không màng đổ giọt máu đào

Chỉ mong con trẻ mai sau nên người


Phận con ghi khắc công Người

Sống sao cho tốt để Người an tâm

Để Cha không khỏi lặng thầm

Mẹ không ruột  thắt thân tâm chẳng hờn


"Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ Mẹ kính Cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"


Quốc Thái


Lễ Vu Lan tại chùa Báo Ân 

Mùng 3 tháng 7 Nhâm Dần

PHẢI CHI

 PHẢI CHI

(viết theo câu chuyện của 

C và M)


Phải chi năm ấy

Anh đừng rời xa

chốn nầy

Phải chi năm ấy

Bầu trời đừng giăng

lắm mây

Thì bây giờ đây

Ta đã có tay trong tay

Đâu phải chia xa

Để ước mơ thêm 

u hoài


Phải chi năm đó

Đường thơ đừng có

lạc đường

Phải chi năm đó

Anh về tìm em 

cố hương

Thì bây giờ đây

Ta sẽ không ở 

hai phương

Hai đứa tâm đầu

Rồi bỗng dưng chuyển thành

hai hướng


Vì không gần nhau

Anh đã trách tơ duyên

Để lứa đôi mình

Bỗng bặt vô âm tính

Vì vô tình duyên

Em đã bước lên xe

Anh cũng lên tàu

Đi kiếm tìm tình duyên mới


Và bây giờ đây

Ta đã biết tin nhau

Hai đứa hai đường

Nhưng vẫn vui cho lần

kết nối

Từ đây mình vui

Khi đã viết tên nhau

Duyên cũ không thành

Anh với em trở thành tri kỷ.


Quốc Thái











ĐỐ AI


 ĐỐ AI


Đố ai biết nàng làm duyên

Khi đưa hai ngón và nghiêng mái đầu

Đố ai biết nhỏ nhìn đâu

Và trong đôi mắt lắng sâu nghĩ gì


Đố ai biết cánh thiên di

Đi tìm đất mới thịnh suy vui sầu

Đố ai đếm tóc trên đầu

Được bao nhiêu cọng dãi dầu nắng mưa


Đố ai nằm võng không đưa

Đố ai đếm được giọt mưa ngắn dài

Đố ai đếm được cỏ đây

Đố ai biết được lòng này yêu sao


Ai mà mở cửa tim vào

Thì em sẽ nguyện mai sau chung tình

Em luôn giữ nụ cười xinh

Cho anh say mãi bóng hình em thôi


Quốc Thái

BẪY CHIM

ảnh bác Phây



 BẪY CHIM


Miền quê gió mát thả giấc lim dim

Trưa buồn giăng bẫy bắt chim

Đồi cao suối nhỏ tím tim má hường

Đợi chim lòng cảm thấy thương


Mấy ngày qua lại chẳng vương vấn gì

Đôi tay vẫn cứ xiết ghì

Ngày đêm giăng bẫy có chi ngoài chờ

Thôi thì làm một giấc mơ


Chim nào sụp bẫy thì mơ đã thành

Được thì ta phải hưởng nhanh

Nếu không giấc mộng tan thành khói mây

Miền quê chim bẫy là đây


Quốc Thái

CỨ NHƯ THẾ


 CỨ NHƯ THẾ


Cứ là thế, hãy cứ như là thế

Ngày qua ngày cứ mặc kệ  hãy vui

Chớ lo chi, nỗi đau cứ thế vùi

Hãy cứ thế, không ngậm ngùi dâu bể


Cứ là thế, cứ cho hồn mơ mộng

Ngắm trời cao hay biển rộng ta say

Hãy cứ thế bước trên những bước dài

Và hạnh phúc thì một ngày sẽ đến


Cứ là thế, hãy cứ là yêu mến

Mặc cuộc người có như bến tàu xa

Rồi một ngày, cứ như thế đi qua

Sẽ tìm được điều chính ta  đợi trước


Cứ là thế, hãy cứ là ao ước

Hãy cứ tin mai sẽ được những điều

Chẳng phải sầu và cũng chẳng phiêu diêu

Cứ như thế cho tình yêu lẽ sống


Cứ như thế dòng đời luôn chuyển động

Vững niềm tin chớ vô vọng bao giờ

Mỗi ngày qua là một khúc tình thơ

Cứ như thế, cứ dệt mơ như thế


Quốc Thái

Saturday, July 30, 2022

CUỐI TUẦN
















 CUỐI TUẦN


Cuối tuần thứ Bảy bình yên

Bao nhiêu ưu phiền mệt mỏi tan nhanh

Nơi đây gió mát trong lành

Cây cảnh tươi xanh làm mát lòng ta


Mặt hồ phẳng lặng mượt mà

Có kẻ tà tà, người thể dục, chơi

Nét mặt ai cũng thảnh thơi

Hít thở giữa trời không khí ban mai


Tung tăng chú vịt miệt mài

Rỉa cọng lông dài, bơi lội vòng quanh

Cô ngỗng tìm miếng ăn nhanh

Thỏa mãn công thành thong thả dạo chơi


Người già đến để nghỉ ngơi

Bãi cỏ tuyệt vời, âm nhạc vang vang

Xa xa có cụm hoa vàng

Có dáng một nàng chạy bộ cùng anh


Những tòa cao ốc tươi xanh

Ánh nắng trong lành gởi chút hương yêu

Bao quanh khung kính mỹ miều

Chấm phá ba chiều in bóng hồ soi


Quốc Thái


Sáng thứ Bảy cuối tháng Bẩy dl, đầu tháng Bẩy âl