Sunday, February 28, 2021

TÌNH DANG DỠ ( bản cũ)

 TÌNH DANG DỠ

Chuyện tình hai đứa đã tan rồi

Tâm ý bất đồng đành rã thôi

Người lấy máy bay cố quốc về

Kẻ lên tàu hỏa quê hương hồi

Bởi vì đòi hỏi không tương xứng

Do tại mưu cầu chẳng đẹp đôi

Cuộc hẹn sớm chia hai ngã rẽ

Hắn đi đường hắn, tôi đường tôi

Quốc Thái


Saturday, February 27, 2021

BAO LẦN/DẠI KHỜ

 BAO LẦN...

Người ta thích nhắp chén trà

Còn Thơ thì vẫn riêng ta độc loài

Bao lần say đắm lòng ai

Bao lần ngóng đợi em đây nhoẻn cười

Bao lần ta cứ đợi khơi 

Bao lần ghép chữ nên lời gởi nhau

Bao lần chôn dấu niềm đau

Đành mượn cái chữ vội mau viết liền

Hoa vàng nở rộ ngoài hiên

Hồng gai thơm ngát chẳng phiền gió phi

Mặc kệ ai ở ai đi

Thôi thì duyên nợ mấy khi cuộc đời

Thương thì cứ giữ ai ơi

Vui khi nhìn thấy em cười... ra Thơ!!!

Quốc Thái


Họa bài DẠI KHỜ của th Tuệ Tâm


DẠI KHỜ


Người đời say rượu say trà

Say Thơ chỉ có mình ta lạc loài

Thơ làm ngơ ngẩn hồn ai

Nắng mưa, hoa lá, cỏ cây, nụ cười...

Nhiều khi Thơ cứ khơi khơi

Bỗng đâu câu chữ thành lời nối nhau

Đêm nằm sắp ngủ, mắt đau

Thơ lay ngồi dậy, bút mau ghi liền

Nhành Lan nở trước mái hiên

Tiếng chim lạc bạn, muộn phiền, thị phi...

Bâng khuâng kẻ ở người đi

Tình duyên, tan hợp đôi khi, chuyện đời...

Dại khờ một tí người ơi

Cho ai mượn một nụ cười...tỉnh Thơ !!!

Tuệ Tâm

27.02.2021




NGÀY THẦY THUỐC




 NGÀY Y KHOA

Thiên thần áo trắng suốt đời

Tận tâm phục vụ con người nghề Y

Không sợ gian khó nan nguy

Cứu người thoát khỏi, luôn vì tử sinh

Nhớ lời tuyên thệ quên mình

Lương Y chân chính hiển vinh sáng ngời

Khó khăn gian khổ vẫn cười

Luôn mang hạnh phúc cho đời đẹp tươi

Nhân ngày Thầy thuốc quê tôi

Ơn Y Bác sĩ một đời tận tâm

Quốc Thái


Họa bài TRI ÂN NGÀNH Y của tg Tuệ Tâm


TRI ÂN NGÀNH Y 


     Bờ lu áo trắng một đời

Tấm lòng nhân hậu của người ngành y

      Bao nhiêu căn bệnh hiểm nguy

Ngày đêm tận tụy chỉ vì tử sinh

       Lương Y - Từ Mẫu hết mình

Trái tim thầy thuốc tôn vinh rạng ngời

Trên môi luôn nở nụ cười                                                      

Nhân từ hết mực cho đời xanh tươi

Ngày Hai Mươi Bảy Tháng Hai

Tri Ân Thầy Thuốc Hiền Tài Đức Tâm !!!                                  Tuệ Tâm                


27.02.2021

Hình BS Trang Mai Trang

Friday, February 26, 2021

THƠ ẢNH

 





































THU ĐẾN


 

TIẾT NGUYÊN TIÊU/NGUYÊN TIÊU

 TIẾT NGUYÊN TIÊU

Ngày Rằm tháng Một Tiết Nguyên Tiêu

Nối mảnh tình duyên nỗi nhớ nhiều

Tức cảnh đêm buồn trong quạnh quẻ

Thương người sớm lạnh giữa đìu hiu

Trăng tròn lẻ bóng xuyên mành cửa

Gió thoảng đơn côi thổi mái lều

Thoải mái tinh thần hương xuân đã

Ngày Rằm tháng Một Tiết Nguyên Tiêu

Quốc Thái


Họa bài NGUYÊN TIÊU của Tran MoBin


NGUYÊN TIÊU 


Trăng tròn Chánh Nguyệt Tết nguyên tiêu

Khuyết mảnh tình riêng dạ xót nhiều 

Nỗi nhớ Xuân còn lưu luyến mãi 

Gió đùa Vạc gọi bạn buồn hiu

Vườn Xuân hoa vẫn còn e ấp 

Lối nhỏ nô đùa đám trẻ thơ 

Ướt lạnh sương khuya tình dụi vợi 

Chị Hằng rạng rỡ Tết Nguyên Tiêu 


    Trần Mô Bin  27-2-2021




CÓ BAO GIỜ


 

DUYÊN TAO NGỘ


 

TẾT NGUYÊN TIÊU/NGUYÊN TIÊU

 TẾT NGUYÊN TIÊU

NGUYÊN  một cõi thanh bình tha thiết

TIÊU  u sầu mọi việc thảnh thơi

CÂY  mai vàng rực khắp nơi

LỘC  đây đơm nụ cho đời thịnh hưng


VƯƠN  ánh sáng ngại ngùng bỡ ngỡ

CÀNH  đón sương như thuở ban sơ

GIEO  niềm hoan hỉ mộng mơ

BAO  nhiêu lá rụng anh chờ bấy nhiêu


HY  hữu đó ta nhiều mơ mộng

VỌNG  năm canh lồng lộng gió xuân

MÀU  vàng sắc thắm tưng bừng

XANH  màu đồng cỏ thơm lừng bếp cơm


CHO  má thắm hồng thơm ở lại

ĐỜI  em luôn sẽ mãi tươi xanh

NGUYÊN TIÊU CÂY LỘC VƯƠN CÀNH

GIEO BAO HY VỌNG MÀU XANH CHO ĐỜI

Quốc Thái


Họa bài NGUYÊN TIÊU của Tuệ Tâm 


Ảnh Cậu Út Tài


NGUYÊN TIÊU


NGUYÊN sang nắng bên cành nụ biếc

TIÊU tiết rồi cứ việc bung hoa

CÂY đào thắm ở trước nhà

LỘC xanh đang nhú sắc hoa tươi đời 


VƯƠN ngọn đón nắng trời sáng sớm

CÀNH đung đưa ong bướm bay về

GIEO mầm mơ ước bưởi quê

BAO giờ quả ngọt sum xuê trĩu cành


HY hữu mấy cành chanh đơm nụ

VỌNG tiếng chim đang rủ bạn tình

MÀU lông hồng, mắt lung linh

XANH màu lộc biếc rung rinh câu thề


CHO phong cảnh vườn quê đẹp mãi

ĐỜI tươi Đào, Mai lại tốt xanh 

NGUYÊN TIÊU CÂY LỘC VƯƠN CÀNH

GIEO BAO HY VỌNG MẦU XANH CHO ĐỜI !    

   Tuệ Tâm                                26.02.2021 Tết Nguyên Tiêu





CHIỀU QUÊ MÙA XUÂN/CHIỀU XUÂN

 CHIỀU QUÊ EM MÙA XUÂN

Chiều Xuân quang cảnh quê nhà

Hoa lung linh sắc em ra đứng nhìn

Cõi lòng thanh thản man miên

Đường về hoa nở tựa miền như lai

Nắng chiều như buổi sớm mai

Cúc, hồng, lan, huệ, cả lài hương bay

Hoa vàng thoang thoảng mê say

Và bên cạnh ấy là nhành kim ngân

Dang tay vui với nàng Xuân

Gia đình êm ấm quây quần đông vui

Quốc Thái


Họa bài CHIỀU XUÂN của ts Tuệ Tâm


CHIỀU XUÂN


      Chiều xong việc sớm về nhà

Bên cành hoa đẹp vào ra ngắm nhìn

      Nhẹ lòng như được thôi miên

Lâng lâng đi giữa một miền bồng lai

      Long lanh như hạt sương mai

Nụ Hồng chúm chím, hương Nhài thoảng bay

      Mộc Lan khoe sắc hương say 

Cạnh bên bậu cửa một nhành Kim Ngân

      Dang tay ôm chút lộc Xuân

Cùng gia đình nhỏ quây quần thật vui....       

Tuệ Tâm

25.02.2021




MÙA XUÂN

 MÙA XUÂN

Mùa Xuân rực sắc đỏ vàng

Có em gái nhỏ miên man lối về

Thẩn thờ vị ngọt đê mê

Đưa tái hái nụ đào về ngắm chơi

Áo dài em diện thảnh thơi

Áo thêm họa tiết đẹp ơi vô cùng

Nhìn em anh nghĩ mông lung

Ước ngày đây đó được chung lối này

Ước ngày mình sẽ chung tay

Dìu nhau ta vượt đường dài nhân gian

Quốc Thái


Cảm tác từ ảnh của Tuệ Tâm


XUÂN VỀ/TIẾNG XUÂN

 XUÂN VỀ

Xuân về rải thảm hoa vàng

Nắng vờn ngọn cỏ chắn ngang ngõ về

Lửa hồng cháy bổng đam mê

Bỗng nhiên giông bão kéo về lối qua

Xuân về được nửa tháng qua

Mà sao bão tố không tha một lần

Quốc Thái


Họa bài TIẾNG XUÂN của ts Tuệ Tâm


TIẾNG XUÂN 


       Nắng xuân ươm dải sắc vàng

Xé mây sà xuống rụng ngang lối về

      Cô đơn nhen lửa đắm mê

Gặp ngay ngọn gió vụng về ngang qua

      Tiếng xuân rộn rã gần xa

Mà sao đông chẳng buông tha một lần!!!


25.02.2021 TT


Ảnh Tuệ Tâm