Wednesday, January 24, 2024

TẾT THÁNG TẾT

 THÁNG TẾT



Lá vàng rơi xào xạc

Giọt nước từ mái hiên

Với những nỗi niềm riêng

Vùng Cao Nguyên mến lạ


Sớm mai em hối hả

Lên nương lúc đầu ngày

Bắt gặp gió heo may 

Hôn lên em môi mắt


Nghe lời ai đường mật

Mơ nắm được bàn tay

Ngắm đôi mắt đắm say

Mến em nhiều đến thế


Lời xưa kia vẫn để

Nỗi niềm mãi suy tư

Cuộc sống dẫu thực hư

Người luôn hoài mong nhớ


Người đi và kẻ ở

Có giữ mãi tình không

Xuân hạ đến thu đông

Mỗi ngày luôn chờ đợi


Dẫu cách xa diệu vợi

Thời khắc nhẹ nhàng trôi

Tết sắp đến đây rồi

Vẫn nhớ ngày tháng cũ.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment