Thursday, January 25, 2024

NỖI NIỀM


 NỖI NIỀM


Nỗi niềm em gởi vào mây

Viết lên tình khúc tháng ngày ngọt êm

Điệu buồn văng vẳng trong đêm

Thương em cô lẻ gối mềm không nhau


Nhớ hôm gặp giữa mưa ngâu

Giọt sầu man mác đẫm mầu mộc miên 

Em nhìn hạt đổ bên hiên

Lòng thương nhớ những quê miền vùng cao


Em ngồi lẻ bóng bên ao

Ngoài kia giá lạnh níu cào tóc mây

Từng đêm đến với từng ngày

Chưa vơi niềm nhớ đã xoay đến chiều


Một mình đếm bước cô liêu

Nghe cay khóe mắt mỗi chiều lệ rơi

Vì đâu mà lại rối bời

Gió rung lá rụng trái vời vợi chua


Ngoài sân ngọn cỏ gió lùa

Thương em buổi sớm ướt mưa đau lòng

Thương em chỉ biết ngóng trông

Thương em mãi đợi và mong một người...

No comments:

Post a Comment