Monday, January 1, 2024

TẾT NÀY CON LẠI KHÔNG VỀ

 TẾT NÀY CON LẠI KHÔNG VỀ


Gió đông về phủ bầu trời biên ải

Lạnh chen theo làm tê tái miền cao

Ở quê xa đã có bóng anh đào 

Gợi bao nhớ những hôm nào quê Mẹ


Tôi rời quê đã bao mùa đông lẻ

Dịp xuân về vẫn làm kẻ phương xa

Bước chân khuya thương nhớ lắm người nhà

Tình thân tộc mãi luôn là bên cạnh


Tết nơi đây tiết trời ôi rất lạnh

Thiếu anh đào cũng chẳng cánh hoa mai

Bao nhọc nhằn biết nhắn gởi cùng ai

Đêm lạnh buốt đôi mắt sầu rơi lệ


Mấy mươi năm mùa xuân ta vẫn thế

Chốn quê nhà là một bể đợi trông

Mai xuân về sẽ thay thế chỗ  đông

Mây rủ gió trôi bềnh bồng níu lại


Thêm cái Tết ta ở ngoài biên ải

Thương quê nhà đang khắc khoải chờ ta

Bởi mưu sinh nên còn phải đi xa

Thêm Xuân nữa thân vẫn là viễn xứ.


Quốc Thái


















































































































No comments:

Post a Comment