Sunday, January 21, 2024

CÔ GIÁO TUỆ TÂM


 CÔ GIÁO TUỆ TÂM


Em là cô giáo tên Tâm

Bạn thân trìu mến gọi Hâm chân tình

Mấy chàng cứ gọi nàng Xinh

Mỗi ngày hai buổi lung linh má hồng.


Bảo rằng chẳng muốn lấy chồng

Ở vầy cho sướng bởi hông bị xiền

Mỗi ngày em gởi nụ duyên

Cười qua đôi mắt đẹp huyền rất sâu. 


Tháng ngày với những lo âu

Hằn thêm những lúc lệ sầu mắt môi

Loay hoay lại cuối năm rồi

Người đi chơi Tết mua đôi cây vàng

Riêng em vẫn cứ lang thang 

Đi vào nương rẫy lọc sàng cải đưa.


"Anh hỏi thì em xin thưa

Yêu đương trai gái em chưa  nghĩ nhiều

Nếu thương thì bắc cầu kiều

Hai không hai bốn em liều kết duyên." (TT)


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment