Thursday, January 25, 2024

Thơ CẢM TẠ và thơ chia sẻ của quý thi hữu

 CẢM TẠ


Bỗng nghe lạnh buốt đêm nay

Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xa xưa

Hình như mình vẫn là chưa

Nhận về mất mát đã vừa xảy ra!!!


Cám ơn bằng hữu gần xa

Viết bài thơ tiễn biệt Ba về trời

Bây giờ Người đã thảnh thơi 

Không còn vướng bận chuyện đời buồn hiu


Cám ơn Chú Bác thật nhiều

Phân ưu chia sẻ bao điều vấn an

Chân thành cảm tạ vô vàn

Chúc năm mới đến thịnh an tràn trề


Cám ơn Gia tộc Gốc quê

Cám ơn thân hữu cận kề ngày qua

Cám ơn tất cả người nhà

Sư Thầy, Phật tử đến mà tiễn đưa... 


Quốc Thái 


*****

CHIA BUỒN CÙNG THI ĐỆ BẢO THÁI


Xin chia cùng Đệ nỗi buồn này

Bác đã ra đi thương tiếc đầy

Bóng hạc xe mây* nay vĩnh biệt

Gia đình thân thuộc kể từ đây

Cháu con đau đớn vì yêu kính

Dòng tộc ngậm ngùi bởi nhớ hoài...

Xin chúc Người an vui đất Phật

Không còn vướng bận cõi trần ai.


Sông Hồ

17/1/2023


*Bóng hạc xe mây: đi theo hạc, theo mây, nghĩa là đã đi theo Phật, theo tiên.


“Bóng hạc xe mây về cõi Phật

Để lại trần gian phúc cháu con.”


*****


Nhắm mắt xuôi tay thành cát bụi... 

Trần gian lưu luyến quá thân thương... 

Hôm qua hồn đi lòng thanh thản...

Vĩnh viễn nghìn thu đến suối vàng... ❤️ ...

Nội ngoại đôi bên đừng buồn nhé...

Thân quyến gần xa chớ đau lòng...

Số trời đã định ai tránh khỏi... 

Sinh ly tử biệt nào có hay


Phúc Văn


*****


Xuân này vắng bóng Cha già 

Anh Bảo mất đà cảm xúc thi ca 

Đau nào cũng sẽ đi qua 

Cuộc sống tươi đẹp như hoa 🌹 đón chào


Đình Bằng


*****


Hồng Trần hiện hữu rối tơ Tằm

Sướng, khổ, buồn, vui, cực tấm thân

Đến hạn xuôi tay đời khép lại 

Nhớ về cố quốc ghé về thăm

Làm trai đất nước thời ly loạn 

Góp sức trai hùng hộ quốc dân

Chí lớn chưa thành tan chiến cuộc 

Sa cơ viễn xứ mấy mươi năm.


MôBin

Kính viếng Bác, nguyện hương linh Bác được tiêu diêu miền Cực Lạc.


*****


Ba là tất cả những gì qua

Vẫn còn hình ảnh chiều hôm đó

Và những thăng trầm đã vượt qua

Thương người lăn lộn tháng năm mà..

...chúc nơi chín suối an lành mát mẻ....


Huy Doãn


*****


ANH ƠI HÃY CỐ LÊN!


Tết về xuân cũng sắp sang

Nhà cửa lạnh lẽo lại càng buồn hơn 

Cha giờ đã khuất núi non

Cầu mong siêu thoát để con yên lòng.


Anh ơi công việc đã xong

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để phòng bệnh nha

Em thì ở tận nơi xa

Gửi lời thăm hỏi như là động viên. 


Thanh Thủy





















No comments:

Post a Comment