Wednesday, January 24, 2024

NÀY EM ƠI

 NÀY EM ƠI



Này em ơi.... cô gái xứ Tây Nguyên

Dẫu cuộc đời nhiều ưu phiền đấy nhé

Nhưng em ơi hãy luôn là mạnh mẽ

Mọi việc rồi cũng sớm sẽ qua đi


Khuôn mặt em xinh tựa đóa tường vi

Luôn thu hút nét xuân thì lãng mạn 

Vượt chông gai không bao giờ thấy nản

Luôn vươn lên những rào cản cuộc đời


Bạn bè dù ở rải rác mọi nơi

Sẽ sát cánh cùng em tới khi được

Nắm chặt tay cùng tiến lên phía trước

Đậm những ân tình mộng ước ngày xanh 


Cuộc sống này vốn dĩ thật mong manh 

Thế nên phải gắng đạt thành nha nhỏ

Qua tháng năm vẫn là hoa hồng đỏ

Bởi tấm lòng em sẵn có từ bi


Chẳng muộn phiền hay trách cứ điều chi

Luôn mạnh mẽ và níu ghì tích cực

Dẫu năm canh có làm em thổn thức

Mà vẫn kiên cường thoát vực sầu tâm


Này em hỡi...người con gái tên Tâm

Mỗi ngày mới là cộng thêm sức mạnh

Hãy an nhàn tự tại không lẫn tránh

Chúc em nhiều vui khỏe mạnh khang an.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment