Sunday, January 21, 2024

NHỮNG BÀI THƠ TIỄN BA

 BA


Ba đã an nhàn thật thảnh thơi 

Ba nay trả hết nợ trên đời

Ba về Cửa Phật lòng vui chỗ

Ba ghé Niết Bàn dạ thích nơi 

Ba xuống Ga Tàu xa cõi tạm 

Ba lên Bát Nhã đến khung trời

Ba giờ hạnh phúc thôi sầu khổ

Ba đã an nhàn thật thảnh thơi.


Quốc Bảo

Ba mất ngày

8 tháng 1 năm 2024

Nhằm ngày 27 tháng 11 Quý Mão


*****


CHIỀU TÁM THÁNG MỘT


Chiều Tám tháng Một Ba đi xa

Làm chuyến về quê với Ông Bà

Cõi tạm vui buồn nay bỏ lại

Không còn vướng bận chuyện ngày qua.


Quốc Bảo


*****


KHÔNG CÓ BA


Một ngày không còn Ba

Thân cây buồn rụng lá

Mưa chiều rơi lã chã

Nước mắt hoài tuôn ra.


Đêm này không còn Ba

Trong lòng con trống vắng

Cơn gió chiều lẳng lặng 

Mây chẳng buồn bay xa.


Tết này sẽ vắng Ba

Hơi lạnh phủ căn nhà

Thương nhớ Ba nhiều quá

Giờ Ba đã đi xa.


Từ nay thiếu bóng Ba

Mẹ chắc đợi Ba hoài

Từng đêm buồn khắc khoải

Khi Người đã đi xa.


Bụi trần gian rũ bỏ

Ba ơi chớ đắn đo

Hãy an tâm Ba nhé

Mẹ già chúng con lo. 


Ba ơi an lòng nhé

Đường Cõi tạm xong rồi

Giờ phải xuống ga thôi

Đi về miền Phật quốc.


Quốc Bảo

8 tháng 1 năm 2024

Nhằm ngày 27 tháng 11 năm Quý Mão


*****


BA ĐÃ ĐI XA


Hôm nay Ba đã đi xa

Mẹ con ở lại lệ nhòa khóe mi

Trước giờ tử biệt sinh ly

Người an giấc ngủ, người thì vấn vương


Mấy mươi năm một tình thương

Chung tay gắn bó như dường khó phân

Mà nay giữa chốn đường trần

Người đi người ở vạn phần đớn đau


Trần gian cõi tạm trước sau

Sinh già bệnh tử có nào thoát ai

Biết rằng trên cuộc đời này

Gặp nhau rồi lại chia tay lẽ thường


Nhưng mà vẫn thấy đau thương

Khi người thân đã  rời đường nhân gian

Ba nay ở chốn Thiên đàng

Không còn khổ lụy lệ tràn ướt mi


Giờ đây biết nói câu gì

Nguyện cầu Đức Phật từ bi dẫn đường

Hồng trần chẳng có vấn vương

Về miền Phật quốc yêu thương vĩnh hằng


Quốc Bảo

8 tháng 1 năm 2024

Nhằm ngày 27 tháng 11 Quý Mão


*****


BA ĐI RỒI


Giờ đây Ba đã đi rồi

Về miền Phật quốc hưởng đời an nhiên

Không còn những nỗi muộn phiền

Thân tâm an lạc bình yên vĩnh hằng


Quốc Bảo

8 tháng 1 năm 2024

Nhằm ngày 27 tháng 11 Quý Mão


*****


NHẸ NHÀNG VỀ TÂY


Nay Ba bỏ hết chuyện trên đời

Niệm Phật cầu Ba được thảnh thơi

Cõi tạm bây giờ thôi vướng bận

Ba đi một bước đã lên trời.

*

Thân tứ đại trả về tứ đại 

Chuyện trần gian bỏ lại trần gian 

Giờ Ba cất bước lên đàng

Nương câu niệm Phật nhẹ nhàng về Tây!

🙏🙏🙏


** 8 tháng 1 năm 2024 nhằm 27 tháng 11 Quý Mão


*****


ĐOẠN BUỒN CUỐI NĂM


Nắng rọi ban chiều ở giữa đê

Người đi cũng chẳng có quay về

Ngày đưa tiễn biệt lòng đau thế

Buổi khóc chia lìa dạ ngỡ mê 

Dỗ giấc đêm dài trông vạn bể

Chờ Ba trở lại khó trăm bề

Mong rằng tái ngộ con cầu lễ

Đã mất Cha rồi cảm nhận tê.


Quốc Thái

(bh)


*****


BA...


Người Cha bỗng chốc đã không gần

Mấy chục năm trời của nghĩa ân

Cõi tạm thôi buồn trong nước mắt

Ngày nay chẳng bận ở dương trần

Mưa chiều lạnh buốt từ tâm dạ

Bão sớm âu sầu thiếu phụ thân

Muốn bóng hình Ba đâu thấy nữa

Nhìn lên tấm ảnh nhớ vô ngần.


Quốc Thái

(bh)


*****


CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC


Đông tàn lệ đẫm nhớ người thân

Cõi tạm rời xa ở bến trần

Khổ hạnh không còn nơi sớm diễn

Đau buồn sẽ hết chốn chiều ngân

Nhiều năm giữ trọn lời tâm huyết

Những buổi hoài chung ý nguyện thần

Ngõ Phật Ba về vui thế kỷ

Con đường hạnh phúc mãi là chân.


Quốc Thái

(bh)


*****


Từ xa mình đã đến đây

Lên xe cõi tạm chờ ngày xuống ga

Trần gian một kiếp ta bà

Dạo xong rời bến tà tà về Tây

Buồn đau bỏ lại chốn này

Giờ Ba vui vẻ lên ngay Niết Bàn


Nam Mô A Di Đà Phật 

🙏🙏🙏


Ba về đất Phật tâm luôn

An vui hạnh phúc hết buồn từ đây

Thong dong dạo bước trời Tây

Và mong cho Mẹ những ngày an nhiên

Bỏ buông mọi chuyện ưu phiền

Chuyên tâm niệm Phật, Cha hiền thấy vui

Biết rằng chia cách ngậm ngùi

Nhưng là quy luật hiểu rồi tâm an 

Đường trần cõi tạm lang thang 

Nay về với Phật bình an trọn đời


Quốc Thái 


🙏🙏🙏


* những hình ảnh như thế này giờ chỉ còn là hoài niệm.......







No comments:

Post a Comment