Sunday, December 31, 2023

LẠNH ĐÔNG xh QT TNg.



 LẠNH ĐÔNG


Ừa là cái lạnh mùa đông

Chiều về một mình mãi ngóng 

Đêm thì lẻ bóng cô phòng

Nỗi buồn xé nát tâm can 


Ừa là cái lạnh mùa đông

Nhớ thương thì mãi chất chồng

Đợi hoài một người khác họ

Hỏi rằng có biết hay không


Ùa về cái lạnh mùa đông

........


Quốc Thái 


****


Bảo Quốc Thái 


LẠNH ĐÔNG..


ÔI giá lạnh của mùa đông

Chiều về vẫn hoài trong ngóng

Đêm về bất chợt phòng không

Nỗi niềm đau thấu ruột gan


Ôi cái lạnh của mùa đông

Nhung nhớ sao nguôi chất chồng

Mong chờ hình bóng người ấy

Hỏi người thấu hiểu nỗi lòng..


Đêm về buốt giá mùa đông...


Trang Nguyễn

*Em góp vui ạ! Mến chúc Anh luôn bình an và sức khỏe ạ thân ái

NĂM MỚI


 NĂM MỚI


Tết Tây năm mới chúc rằng

Hai không hai bốn được thăng hoa nhiều

Lành an thuận lợi trăm điều

Việc làm thành đạt sớm chiều an vui....


Quốc Thái 

Chúc quý bằng hữu năm mới nhiều sức khỏe, thành đạt, như ý

CHÚC MỪNG NĂM MỚI



 CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Chúc mừng năm mới an khang

Có nhiều tài lộc rộn ràng niềm vui

Muôn hoa nở khắp đất trời

Gia đình hạnh phúc tiếng cười giòn tan

Hai không hai bốn được nhàn

Muôn điều thuận lợi an khang phúc đầy


Quốc Thái

Saturday, December 30, 2023

ANH VẪN BIẾT


 ANH VẪN BIẾT


Anh vẫn biết tình em không ảo vọng

Đã yêu rồi một hình bóng không phai

Dẫu đi qua những năm tháng thật dài

Tình em vẫn như những ngày đầu ấy.


Quốc Thái 

Friday, December 29, 2023

HỎI THẬT xh TT QT BY VĐ ĐB

 HỎI THẬT

          Thơ: Tuệ Tâm muội


Em giờ gắn phận với nghề nông 

Vất vả quanh năm với ruộng đồng 

Hạnh phúc quê nhà thơm lúa gạo 

Yên bình xóm nhỏ mát dòng sông

Điền viên lạc thú tâm nhàn hưởng 

Náo nhiệt đô thành dạ chẳng mong 

Chất phác chân tình chưa vướng bận 

Anh nè! Hỏi thiệt...dám yêu không?

       

26.12.2023

          Thơ: Bảo Quốc Thải đệ đệ


Em à nói thiệt dám sao không

Gió mát vùng quê điều đã mong

Chắng ngán ngày đêm hoài vướng bận

Nào lo sớm tối mãi vun trồng

Điền viên mỗi khắc cùng chung hưởng

Phố thị dăm giờ cũng chẳng trông

Chỉ ước về quê xây cuộc sống

Bên nàng hạnh phúc với nghề nông.


     Thơ : Nguyễn thị Bỷ Tỷ muội


Hay lắm nè. 

Cuộc sống an yên với ruộng đồng.

Tháng năm gần gũi với nghề nông.

Lòng đầy thích thú và yêu mến.

Cánh đồng bát ngát rộng mênh mông.

Lứa ngô thơm ngát mùi hương mới 

Từng luống rau tươi đẹp sắc hồng.

Mơ ước bội thu ngày trông ngóng.

Anh đây yêu lắm ! chứ sao không.


   Thơ : Văn Đệ …


“Anh nè! Hỏi thiệt dám yêu không?” 

Có nghĩa em đây muốn lấy chồng

Sắn củ canh rau tình đạm bạc 

Khoai mì lúa xép dạ hây nồng

Giàu nghèo đạo nghĩa cần chi trách 

Phú quý vinh hoa chẳng mấy trông 

Nếu đã sinh lòng vì ái thắm

Xin nàng nhận lấy thuận tương đồng …


YÊU THẬT LÒNG 

          Thơ: Băng Trần Đình


Đáp lại Hồng hoa 🌹 anh thật lòng 

Yêu ngày mới gặp đêm chờ mong 

Yêu nghề em chọn Thầy Nương Trại 

Yêu chốn yên bình cạnh núi sông 

Yêu tính hiền hòa tâm rộng lượng 

Yêu người giản dị dạ tương đồng 

Yêu như biển sóng hôn bờ cát 

Yêu tựa dâu tằm em biết không???



NÀNG THƠ GIỮA PHỐ ĐÔNG

 NÀNG THƠ GIỮA PHỐ ĐÔNG

(bài họa)


Có một nàng thơ giữa phố đông

Người quen vẫn gọi đó em hồng

Nhu mì nét đẹp nhiều thương mến

Giỏi giắn siêng làm khối đợi trông

Lắm kẻ đang chờ xây giấc mộng

Bao chàng vẫn ước dệt hương nồng

Nhưng vì chuyện ấy còn chưa nghĩ

Bởi chẳng lo gì ngọn gió đông.


Quốc Thái


Ảnh FB TT



ĐÔNG VỀ




ĐÔNG VỀ


Đông về giá lạnh bàn tay ấm

Cảm nhận môi em quá ngọt ngào

Tình yêu mãi đọng trong tim nhỏ

Dù cho ngày tháng có qua mau 


Đông về dẫu rét vẫn cùng nhau

Nắm chặt tay nhau vượt dốc đèo

Đón đợi xuân về vui hạnh phúc

Trên đường ta bước lá hoa reo


Đông về nắng lạnh gió heo may 

Gắn chặt tình ta những tháng ngày

Lưu bút tình thơ còn giữ mãi

Năm dài tháng rộng chẳng hề phai.


Quốc Thái

NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI CÙNG DCTQN




 

NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI CÙNG


Bầu trời Orlando hôm nay có nắng đầy sau một ngày đêm những cơn mưa rủ nhau về thăm thành phố. Nắng lên, gió nhiều khiến những nhành cây đung đưa đùa vui trong nắng lạnh. Cánh cửa sau nhà vừa mở ra, những cơn gió chen nhau ùa vào  chọc ghẹo những tấm lịch cuối cùng khiến chúng nhảy nhót lung tung trên block lịch.

Hôm nay đã là 29 tháng 12, chỉ còn hai ngày nữa thôi thì nhân loại sẽ cùng nắm tay nhau giã biệt năm cũ, và đón chào năm mới với những hy vọng và hoài bão mới hơn, tươi đẹp hơn.
Năm cũ dần qua đi cũng đồng nghĩa với việc cánh cổng làng Than dần khép lại. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ân tình ở nơi đây sẽ là gói hành trang cho mỗi chúng ta bước đi trên con đường tương lai. Tất cả sẽ được gói gọn lại cất vào kho ký ức, để sau này, những lúc rảnh, vào kho ấy để xem lại những hồi ức tốt đẹp đã qua.

Bao nhiêu cảm xúc, ưu tư, ...., thì anh chị em làng Than đã thổ lộ hết rồi. Nên BQT không nói thêm nữa, mà chỉ thân mến chúc toàn thể ACE cùng gia quyến những ngày tương lai tốt đẹp, hạnh phúc, sức khỏe, và thịnh an.

Thân mến
Quốc Thái

#goodbye2023

ƯỚC NGUYỆN XUÂN VỀ VBĐNHK

 ƯỚC NGUYỆN XUÂN VỀ

(cẩn họa thơ Anh ThAnh


Xuân về ước nguyện cái gì ta

Kính chúc bình an khắp mọi nhà

Nắng đẹp hoa đùa vui cỏ lá 

Mây hồng kẻ loạn thoát tâm ma

Tình Huynh Tỷ đệ hoài cao cả

Nghĩa Chị Anh em mãi đậm đà

Quý Mão rời đi thì việc đã

Chôn vào quá khứ khởi đầu nha.


Quốc Thái



XUÂN VỀ TẾT ĐẾN VBĐNHK


 Hưởng ứng lời kêu gọi của Anh ThAnh, Quốc Thái xin mạn phép góp vui 1 bài


 

XUÂN VỀ TẾT ĐẾN


Tết đến yên vui khắp mọi nhà

Xuân về chúc hết bạn gần xa

Mong Thìn ghé lại an quê ấy

Ước Mão ra đi thịnh xóm mà

Văn Bút vui cùng ly rượu mở

Đông Nam hớn hở nhạc hòa ca

Đồng tâm thuận thảo từ trên dưới

Khúc hát yêu thương mãi đẹp là.


Quốc Thái

ƯỚC NGUYỆN BÂY GIỜ DCTQN


 #goodbye2023 


ƯỚC NGUYỆN BÂY GIỜ


Bây giờ ước nguyện cái gì ta

Kính chúc bình an khắp mọi nhà

Nắng đẹp hoa đùa trên cỏ lá 

Mây hồng gió giỡn dưới cành đa

Tình Huynh Tỷ đệ hoài cao cả

Nghĩa Chị Anh em mãi đậm đà

Quý Mão rời đi công việc đã

Mong rằng chớ đóng cửa làng nha.


Quốc Thái


Thursday, December 28, 2023

VÔ ĐỀ thơ TT - QT

VÔ ĐỀ


Chèn ơi sao lạ thế 

Ta lại nhớ mất rồi 

Heo may lạnh quá thôi

Sụt sùi mưa giăng mắc...


Từng hạt rơi tý tách 

Nghe buồn đến nao nao 

Không biết mai thế nào 

Cao Nguyên trời có ấm ?


Tuệ Tâm






Bên đây trời mưa dầm

Gió về cảm lạnh câm

Mang trong lòng nỗi nhớ

Những bước chân âm thầm.


Ngồi đọc thơ Tuệ Tâm 

Nghe lòng mình thêm ấm

Bờ đại dương xa thẳm

Dẫu xa nhưng rất gần.


Quốc Thái

BEAUTIFUL DAY

 BEAUTIFUL DAY


Beautiful weather

Go out to play golf

The sunshine of love

Happiness and fun.


Quốc Thái 







NOEL ĐÃ QUA RỒI

 NOEL ĐÃ QUA RỒI


Mùa Giáng sinh lạnh ôi

Noel đã qua rồi

Từng gói quà gởi nhận

Ấp áp cả hồn tôi


Dưới những gốc cây thông

Gói quà trắng đỏ hồng

Mùa Noel lạnh cóng

Nhưng mà ấm trong lòng.


Quốc Thái


Ảnh chụp trước đêm Giáng sinh