Sunday, November 6, 2022

Tản mạn THỨ BẢY







 Tản mạn: THỨ BẢY THIÊN HẠ SỰ


Nhớ mới hôm nào, hồi đầu tháng Sáu, tôi viết "mới đây mà đã nửa năm rồi...." Anh họ tôi nói "Bảo, em chơi ăn gian quá à, đến cuối tháng Sáu mới nửa năm mà..." Thế mà bây giờ đã sang tháng Mười một rồi. Lẹ ghê...

Tháng Mười một, xứ Cờ Hoa vào mùa lễ, đúng ra là từ nửa cuối tháng Mười, người ta bắt đầu có những buổi tiệc hay đi chơi mừng lễ Halloween, Thanksgiving, Christmas, và cuối cùng là New Year. Người Mỹ ăn mừng ba lễ kia lớn hơn New Year, có lẽ do Tết Tây không là ngày lễ quan trọng của họ. Đại đa số họ chỉ ăn mừng trong đêm giao thừa mà thôi.

Nói đến Halloween, làm ta nhớ đến thảm cảnh tại Nam Hàn. Như vậy là những người xấu số đã ra đi được một tuần rồi. Cầu mong linh hồn những người quá cố sớm về cõi Phật, hoặc Thiên đàn.


Nước Mỹ đã vào thu, nhưng tiểu bang Florida vẫn nóng y như mùa hè. Có những hôm nhiệt độ lên đến 79 độ F, tức khoảng hơn 26 độ C. Những buổi trưa sức nóng tăng lên kinh khủng..... Mùa hè vẫn còn ở đây mà .....


Quận Cam ở Florida nói chung, thành phố Orlando nói riêng, là nơi có nhiều tai nạn xe hơi xảy ra nhất. Chính vì thế mà giá mua bảo hiểm xe cho cư dân ở đây cao hơn những nơi khác.


Trên đời này có lẽ cha mẹ là những người thương yêu con cái nhiều nhất và vô điều kiện nhất. Nhưng nếu làm cha mẹ mà thương con một cách mù quáng, không biết dạy dỗ hay chỉ bảo phải trái đúng sai thì chỉ có nước làm hư đứa con của mình mà thôi. Có nhiều bà mẹ dù con họ có phạm lỗi lầm khó tha thứ thì họ vẫn tìm cách bao che hay khỏa lấp cái lỗi của con họ. Bên cạnh đó cũng không hiếm những con người không thương yêu con cái cũng như cha mẹ mình. Những con người như thế thì làm sao là người tử tế, người tốt hay hữu dụng cho gia đình, cộng đồng, và xã hội được đây.


Ngày mai, Chủ nhật, 6 Tây tháng 11, lại đổi lui một giờ vào lúc 2h00 sáng, thế là mình có thêm 1 giờ để ngủ nướng.


Lẩm cẩm thiên hạ sự bấy nhiêu đấy cũng hơi nhiều rồi. Xin ngừng "tám" tại đây nhé. Mến chúc tất cả bà con, anh chị em, bằng hữu cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment