Tuesday, November 22, 2022

TƯƠNG TƯ họa TT





 TƯƠNG TƯ


Tương tư.... gởi vần thơ lẩn thẩn

Viết đôi dòng thương cái phận trầm luân

Bước chân hoang ngược xuôi mấy bận

Lòng vô ưu nhưng vương vấn một người!


Tương tư ..... Ai cùng Ai chăm chỉ

Khúc hoan ca bền bỉ mặc dầu

Cuộc đời ai biết được đâu

Mai kia lột bỏ vệt sầu trầm tư!


Tương tư ..... giờ cũng xong rồi

Mà sao lòng vẫn không thôi mộng lòng

Thu hè tình có như không

Xuân đông một kiếp má hồng trót mang.


Mưa buồn nắng chuyển màu sang

Tương tư ..... lại đến võ vàng hồng loan

Bảo rằng em thật là ngoan

Nhưng em vẫn quyết mộng tròn ... với Thơ!!!


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment