Wednesday, November 30, 2022

Chuyên mục Thư Viết Gửi Người: ĐẠT THÂN MÉN


Chuyên mục Thư viết gửi người

Orlando 30.11.2022

Bá Đạt thân mến

Hôm nay xem lại tấm ảnh của hai thằng mình chụp lúc tan trường do anh Cảo Àn làm phó nhòm, bỗng, kỷ niệm xưa cũ của tao và mày như những thước phim quay chậm về miền quá khứ.

Có lẽ trong đám bạn học, không có ai học chung lớp từ năm lớp 2  cho đến lớp 12 như tao với mày.  Những kỷ niệm từ hồi còn bé cho đến khi hết lớp 12, ra đời chắc dày hơn cuốn tự điển.
A! Mày còn nhớ tấm ảnh này không. Sau khi chụp xong hình. Tao và mày lon ton đạp xe về chợ, nơi có Má mày và Mẹ tao buôn bán ở đó. Ở cái thời bao cấp, quản lý thị trường là nỗi lo sợ của các bà tiểu thương ở chợ, hay những người đi buôn hàng chuyến. Khi tao và mày vừa mới lú đầu vào cổng chợ thì bà con hốt hoảng túm lấy đồ đạc buôn bán của mình định co giò chạy sau khi nghe mấy chữ "quản lý thị trường". Sau đó có một bà nhận ra tao và mày nên nói lớn: "hổng phải bà con ơi, đó là thằng Bảo con cô năm.... và thằng Đạt con cô..... đó mà." Khi đó mọi người mới hoàn hồn lại. À! thì ra cái bộ dạng của mày giống mấy ông quản lý thị trường đó mà, hèn chi mấy bà sợ gần chết. Đó là một trong số vô vàn những kỷ niệm của hai thằng mình.

Bây giờ đang mùa World Cup, chắc là mày cũng đang theo dõi phải không. Coi chơi thì được chớ đừng cá độ nha mậy, bán vợ đợ con như chơi. World Cup này tao và mày lần đầu tiên biết đến là WC hồi 1982 ở Tây Ban Nha. Lúc đó cứ ghi là năm 19espana lên mỗi đầu bài thay vì 1982. Rồi những lần sau đó. Mỗi chiều ôm banh nhựa ra đá ở sân chợ cũng toàn là danh thủ thế giới với những cái tên nổi tiếng thời bấy giờ. Dù chơi banh nhựa, đá chân đất, không trọng tài nhưng cũng theo luật me, nu, việt vị chớ bộ. Sau khi hết lớp 12, tao cũng hay tham gia đá banh theo các đội địa phương. Có lần qua Thốt Nốt đá với đội Quân khu 9 ở sân của họ. Lần đó tao bị đối phương đạp một cú lên bàn chân phải đau té đái luôn. Vì tao mang giày ba ta nên sáu móng giày của nó hằn sâu trên bàn chân tao.

Kể mày nghe chuyện này. Hôm coi đội Hà Lan đá, tao nhớ lại hồi năm 1994, khi Mỹ làm chủ nhà WC, Hà Lan về đá tại thành phố tao cư ngụ, hôm đó họ chiến thắng nên tối ra ngoài ăn mừng, và tao may mắn được chơi chung với họ, là những cầu thủ nổi tiếng thời bấy giờ với Gullit, Van Basten......

Thôi chuyện cũng dông dài rồi. Tao ngưng nơi đây nha. Hẹn mày dịp khác tám già tiếp hé. Cho tao gởi lời thăm tất cả nha.

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment