Tuesday, November 22, 2022

Chuyên mục: THƯ VIẾT CHO NGƯỜI

 CHUYÊN MỤC:

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI


Chị  kính mến,


Thật bàng hoàng xúc động khi em nhận được tin con trai yêu dấu của Chị đã được Chúa gọi về. Trong niềm đau đớn tột cùng ngày hôm ấy, em không biết nói gì hơn ngoài mấy câu chia buồn cùng Chị và cầu mong cháu sớm về an nghỉ bên Chúa.


Chị biết không, khi em gọi là cháu, cứ ngỡ khoảng cách giữa hai đứa xa dữ lắm, nhưng không, cháu ấy chỉ nhỏ hơn em có chín tuổi thôi à, nên cũng có thể gọi nhau là anh em khi gặp mặt ở ngoài đường.


Tối qua Chị có tổ chức buổi thăm viếng lần cuối tại nhà thờ Cha Châu nhưng em không đến được vì về trể. 

Chiều qua em có công việc ở Gainesville nên lái xe lên đó, định bụng là khì về sẽ đến thẳng nhà thờ để viếng cháu lần cuối cùng. Đến Gainesville, tranh thủ công việc, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, em bắt đầu cùng con ngựa sắt bốn chân nhắm hướng Orlando thẳng tiến.

Em cùng con ngựa đang bon bon trên xa lộ I-75 thì .... có hai thùng hàng nhỏ trên xe truck phía trước rớt xuống ngay địa phận thành phố Ocala. Em tránh không được, vì em đi ở lane giữa mà hai bên lại có dòng xe tiếp nối, nên đã cỡi lên nó, thế là chiếc xe em lâm nạn, may mà còn lết được vô lề đường. Ở thế chẳng đặng đừng ấy, em đành phải gọi cầu cứu Road Ranger. Phải mất gần một giờ họ mới đến. Anh thợ phải loay hoay đội xe lên, lấy hai thùng hàng ra, tháo ốc vít lấy ra mấy tấm nhựa chắn bùn dưới gầm xe ra cũng mất non hai giờ đồng hồ. Nhờ ơn trên phò hộ nên em không bị gì và chiếc xe cũng không bị hư hại nặng.

Xe chạy không được đành kéo về nhà. Đến nhà đã hơn mười giờ đêm.

Sáng nay em có ghé qua để dự Thánh lễ an táng tại nhà thờ.


Đúng ra em không kể về câu chuyện của em, nhưng em vẫn kể, vì em biết Chị rất buồn, rất đau lòng, cần có người an ủi. Em thì vụn về lắm trong việc này nên đành kể câu chuyện của mình để Chị đọc mà khuây khỏa nỗi buồn.


Chị kính mến,


Dẫu sao thì hôm nay cháu đã chính thức về bên Chúa rồi. Kể từ hôm nay cháu sẽ được Chúa chở che và sẽ sống bình an và hạnh phúc. Cuộc đời của cháu sẽ luôn có những nụ cười rạng rỡ chứ không còn những thứ lo toan, phiền não nơi trần thế. Chúa sẽ bao bọc và chăm sóc cháu. Em cũng tin rằng khi cháu nhìn xuống Chị từ cửa Thiên đàng sẽ không muốn thấy Chị buồn phiền lo lắng.

Hôm nay cháu đã bắt đầu một thế giới mới của mình ở nơi mà không còn hận thù, tính toán, buồn phiền, lo toan.


Chị kính mến,


Lời cuối em cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe gởi đến Chị. Mong rằng Thượng đế sẽ ban cho Chị sức mạnh để vượt qua tất cả.

May God bless you and yours.


Em


Bảo Quốc Thái



No comments:

Post a Comment