Saturday, November 19, 2022

GL THƠ NGÀY QTĐÔ


 THÔNG BÁO

 GIAO LƯU THƠ 

NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG  

Xin trân trọng mời toàn bộ ban quản trị và các thành viên vào tham gia viết thơ 


Hôm nay được sự nhất trí của ban quản trị  

Tuần này la Hiền  tôi rất vinh dự được làm chủ bút của trang thơ tình bắc trung nam chủ nhiệm la thu Hiền 


Và chủ đề của buổi giao lưu là ngày quốc tế đàn ông 

Vào ngày 19/11/  hàng năm  để vinh danh thế giới đàn ông cũng  như  các ngày lễ lớn trong nước tất cả chúng ta có những món quà và những vần thơ  để  viết và ca ngợi,

Vậy mai ngày quốc tế

 vinh danh thế giới đàn ông ,

Thì hôm nay tôi được vinh dự làm chủ bút để giao lưu thơ

Để vinh danh đàn ông ,


Vậy tôi chân trọng mời tất cả các thành viên trong trang cũng như ngoài trang vào tham gia giao lưu thơ  tặng thế giới đàn ông 


Thời gian từ sáu giờ sáng ngày 18/11/2022 đến 8 giờ tối ngày 19 /11/2022 


Địa điểm giao lưu  trong trang thơ tình bắc trung nam  la thu Hiền 


Viết dưới bình luận của bài sướng của chủ bút 

Để tiện dán bài lên trang 

Vậy tôi chân trọng mời mọi người tham gia 


CHỦ ĐỀ  VINH DANH NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG 


Nói về người ông người bố người chồng và những người con 

Người lính 


Sau đây  là bài sướng của chủ bút 


VINH DANH NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG


Bài sướng 1


Mừng ngày quốc tế đàn ông 

Chúc mừng mạnh khỏe mặn nồng yêu thương 

Biết bao công việc dặm trường 

Đàn ông gánh vác con đường tiến lên 


Đôi vai mòn mõi vững bền 

Lo cho cuộc sống làm nền tương lai 

Những năm kháng chiến kéo dài 

Các anh người lính canh ngoài biên cương 


Biển khơi sóng gió đêm trường 

Con thuyền để gác gió sương bão bùng 

Đàn ông là những anh hùng 

Việc nhà việc nước đều cùng phải lo 


Đàn ông như thể con đò 

Gia đình trụ cột chăm lo một đời .

****

Bài số 2

Nguyễn thiện Đức 


MỪNG NGÀY QUỐC TẾ 

ĐÀN ÔNG.

19/11/2022. Hà nội 


Mừng ngày Quốc Tế của Đàn Ông 

Các đấng Lang Quân những người Chồng

Ngày đêm miệt mài lo sự nghiệp 

Chẳng quản nguy nan với bão giông 

Trọn vẹn tình trung mãi ấm nồng 

Đèo bòng em út nhớ hãy không 

Gia Phong Đạo Nghĩa trong cuộc sống 

Gương sáng mình làm Cháu Con trông.

******

 Bài 3

Doãn đăng khoa 


19/11.LỄ CỦA ĐÀN ÔNG. 

        ƯỚC VẬY THÔI. 


✍Ba trăm lẻ sáu mươi ngày  

Hôm nay mới có một ngày để vui

Cả năm làm lụng bùi ngùi 

Chôn vùi vào việc đẩy lùi khó khăn.


✍Kiếm cơm vất vã nhọc nhằn

Đồng tiền bát gạo để ăn để xài

Hôm nay được bữa ra oai

Cái ngày lễ của đời trai nhận quà.


✍Chúng tôi chẳng thích tặng hoa 

Chỉ cần bữa nhậu qua loa được rồi 

Đàn ông  cần  bấy nhiêu thôi

Được vui được hưởng  bên tôi là nàng .


✍Chẳng cần những thứ cao sang

Chẳng cần đòi hỏi mơ màng gì hơn 

Được yêu chẳng chút giận hờn 

Cảm ơn em đã yêu anh trọn đời.

******

Bài 4

Doãn đăng khoa 


Mười chín là lễ đàn ông

Chị em chuẩn bị cho chồng nhâm nhi

Mồi ngon ra chợ có gì

Làm cho mấy món nưng ly được rồi.


Đàn ông chỉ thích vậy thôi

Không cần quà cáp mua gì cao sang

Nhậu say tối ngủ bên nàng

Nếu mà còn khỏe lên trang trả bài.


Mệt rồi thì ngủ lăn quay

Chẳng còn tha thiết mưa bay với nàng

Sáng mai cày cuốc lang thang

Kiếm tiền trả lại món hàng em mua .

******

Bài 5 

TÌNH NỒNG 

VŨ NGUYỄN THẠC 


Cảm ơn người vợ rất nhiều 

Suốt đời chung thủy lại yêu cùng chồng 

Bao năm hai đứa cùng mong   

Bên nhau vui vẻ tơ hồng cùng thêu 


Em biết rồi cùng nhau thêu nhé 

Đêm đông về nhè nhẹ nhé anh 

Bên nhau hai đứa trân thành 

Suốt đời tình thắm bên anh anh à

*******

Bài 6

Vũ nguyễn Thạc 

Tình lính 


Bao năm qua lòng anh nhưng nhớ 

Bởi vì anh phải ở sa em 

Cũng vì đất nước êm  đềm 

 Cho lên anh mới xa em em à 


Hoàng thành nghĩa vụ nơi xa 

Anh về đông đến cùng nhà nhé em 

Bên nhau vui vẻ êm đềm 

Chúng mình hai đứa môi mềm lại chao 

*******

Bài 7 

NGÀY CỦA ĐÀN ÔNG 

Nguyễn sơn 

Hải phòng 


Vui mừng có Ngày Đàn Ông 

Tôi vui tôi có bông hồng cạnh tôi 

Hồng thơm thơm ngát cuộc đời 

Với tôi chỉ một, một thôi là Hồng 


Cuộc đời biển rộng mênh mông 

Nắng vùi gió giập chênh chông nặng lòng 

May đời lại có hoa Hồng 

Cho tôi một Ngày Đàn Ông tuyệt vời

********

Bài 8

TÌNH CHA 

Nguyễn ngân 


Đến cho ngày tháng hao mòn 

Đi khắp mọi nẻo vẫn còn bóng cha

Suốt đời canh tác thật thà 

Cuộc sống vất vả cũng  là mưu sinh 


Đời luôn phải nhẫn cũng vì 

Không quên đứng vững lối đi đã dành

Sao trời chỉ nối nhà tranh

Đi trong giá lạnh sương mành 

Hết mưa 


rồi nắng mà đành già lua

Biển sâu nhiều muối sóng đùa dâng cao 

Trời đêm bước thấp  bước cao

Tình yêu lồng lộng ào ào ở bên 


Cha là tất cả an yên 

(Đến đi suốt cuộc đời miền nơi xa 

Không sao đi hết biển trời tình cha )

******

Bài 9

Bảo quốc thái 

NGÀY QUỐC TẾ NAM GIỚI


Nay ngày quốc tế của đàn ông

Các chợ mà sao chẳng có hồng

Chỉ thấy toàn bia cùng rượu chát

Hay vì mấy ổng chả mê bông


Ra đường phố xá thật là đông

Ngó tới nhìn quanh thiếu bóng hồng

Chắc bận về nhà lo bếp núc

Chiều về khoản đãi cánh đàn ông


Công bằng rõ rệt đó nghe không

Thế giới anh em đủ bế bồng

Phụ nữ mày râu đều có cả

Vui mừng đón nhận của bà ông


Nay ngày quốc tế của đàn ông

Chúc quý sư huynh mãi ấm nồng

Gửi đệ vài câu chào quý mến

Nhân ngày quốc tế của đàn ông.

*********

Bài 10 

Trần mão 


VUI NGÀY QUỐC TẾ  Đ À  N  Ô N G


Rất vui được đón một ngày

Gọi là quốc tế, ngày này đàn ông


Nếu ông, thiếu bà cũng gay

Gay vì lại thiếu "cái hay" để dùng

Dùng đều chắc nhẹ tính khùng

Cả hai luôn muốn cùng dùng cái hay


Cái hay ông bà đều say

Say tình, say nghĩa nắm tay suốt đời

Tình yêu, hạnh phúc ai ơi

Đàn ông vắng vợ cả đời phải lo


Có vợ, mình sướng, ăn no

Lo cho con cháu, chuyện trò ấm êm

Tránh xa bao nỗi ưu phiền

Gia đình hạnh phúc hơn tiên cõi trần


Quốc tế đàn ông mọi miền

Cùng chung gắn kết bạn hiền yêu thương

Xây dựng xã hội phố phường

Toàn dân đoàn kết chung đường tiến cao


Tổ quốc hùng mạnh biết bao

Gia đình hạnh phúc vui nào vui hơn !

********

Bài 11

Hà đinh 


NGÀY CỦA ĐÀN ÔNG


Chúc mừng ngày lễ đàn ông

Gửi cho toàn thể bưởi, gà ,rượu,hoa

Em đây thì rất thật thà

Đăng Khoa tuyệt đỉnh chẳng là nói điêu


Bên nhau cả sáng lẫn chiều 

Bán hàng tạp hóa làm xiêu lòng người

Các con luôn mỉm miệng cười 

Bởi vì bố cũng là người hay lo

Từ việc nhỏ tới việc to

Cùng chung tay giúp để cho vợ nhàn


Đó là hạnh phúc Trời ban

Vượt qua giông bão luôn bàn điều hay

Giang sơn gánh vác luôn tay

Mẹ Cha thấu hiểu từ ngày xa xưa


Ruộng nương cấy hái cày bừa

Đều làm được hết chẳng chừa việc chi 

Nay ngày ý nghĩa khắc ghi

Tặng đàn ông nhé những gì tuyệt ngon

Kkkkkkkkkkk 

********

Bài 12

Doãn đăng Khoa


Nhân ngày. 

19.11 LỄ ĐÀN ÔNG


Chỉ vợ mới hiểu được chồng

Cái món tôi thích tôi mong là gì 

Chuyện to chuyện nhỏ tý ti

Thích là nàng ấy chung chi làm liền.


Tuy là chẳng đẹp hơn tiên

Nhưng mà rất hiếm có tiền khó mua

Hiền dịu chứ chẳng chanh chua

Chơi bời lễ tết làm vừa lòng anh.


Ngày mai mừng lễ lòng thành

Bưởi bồng cua mực hầu anh làm mồi

Đời trai sướng nhất vậy thôi

Say rồi ôm vợ ngủ thì sáng luôn.

🤣🤣🤣🤣🤣

BÀI 13

TRỊNH THỊ TẠI 

NAY NGÀY LỄ CỦA CÁC ANH  


Chúc anh sức khỏe để dành phần em

Tặng anh má thắm môi miềm 

Trao cho anh cả đời em đợi chờ 

Thắm tình và những ước mơ 

Bên anh sớm tối từng giờ nha anh 

Dù cuộc đời có lênh đênh 

Phong ba , bảo táp , trông trênh rữa đời 

Thì anh ơi hãy nghe lời 

Tình thương ta mãi suốt đời nhé  anh .

Hôm nay ngày của các anh 

Hoa , quà nào bánh để dành tặng yêu . 

Nếu ngoan thì được cưng chiều 

Không ngoan ra ngủ ngoài liều nha cưng 

Kkkk

******

 Bài 14 

Dũng Lê


TÂM TƯ


Đến ngày Quốc tế đàn ông

Vợ hứa tặng chồng một đóa hoa tươi 

Kèm theo là những nụ cười 

Rạo rực trong người vui vẻ nhận ngay


Chờ mong để có một ngày 

Tâm sự giãi bày của cánh đàn ông

Cảm ơn vợ đã vun trồng 

Chăm sóc vườn hồng xanh tốt

mãi thôi 


Hôm nay rảnh tí ra ngồi 

Ở cạnh triền đồi nhìn áng mây trôi

Trào dâng sóng dậy bồi hồi

Vợ đã đến rồi vui vẻ tâm tư.

********

Bài 15 

NGUYỄN ĐÌNH LIÊN 


NHÂN NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG 

TÔI XIN BÀY TỎ MẤY DÒNG THƠ VUI 


Xin đại diện những người cùng giới 

Các cụ già, cùng với các em 

Hôm qua thầy bói đã xem 

Giờ xin được tỏ lem bem mấy dòng 


Trong cuộc sống không mong gì cả 

Vợ đừng hành vất vã suốt năm 

Ban đêm mà chẳng yên nằm 

Nàng thức dậy ngắm trăng rằm mới đen 


Đàn ông ta nhiều phen bực bội 

Nên bây giờ phải phủi đứng lên 

Chúng ta lợi thế nằm trên 

Phải đòi thêm chỗ cho yên nữa mà 


Ngày mai đúng là ngày quốc tế 

Vợ chúng ta ai dám không nghe 

Vậy nên ta phải kết bè 

Đồng tâm hiệp lực dẹp phe đàn bà 


Ta quyết định tạo ra sáng kiến 

Thêm một ngày quốc tế đàn ông 

Ngày này vợ phải nghe chồng 

Mua mồi về nhậu và công nhận rằng 


" Vì cuộc sống giá xăng tụt xuống 

Nên chúng ta luống cuống phải theo 

Vì đâu phụ nữ lèo nhèo 

Do không, kham được nơi trèo ngược lên ""


Hôm nay viết mấy dòng thôi nhá 

Xin dừng tay kẻo ả lại mong 

Việc chi làm đại cho xong 

Cùng nhau vui vẻ cho lòng thảnh thơi

******

Bài 16

La hiền 


CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG 


Ngày lễ quốc tế đàn ông 

Mong mọi người khỏe mặn nồng yêu thương 

Chúc các anh  giỏi đủ đường 

Công  việc nhà máy ruộng nương gia đình 


Chúc các anh thật thông minh 

Xây dựng đất nước quê mình tiến lên 

Sức khỏe  người già  dẻo bền 

Tuổi trẻ  thì hãy vượt lên thật nhiều 


Bé  nhỏ thì là đáng yêu 

Nhanh  lớn  giữ nước sớm chiều yên dân 

Ngày  lễ quốc tế  đến gần 

Phụ nữ  ta sẻ dành phần tặng hoa  .


Mong đến tất cả mọi nhà 

Sức khỏe thật tốt để mà lo toan .

*******

Bài 17

Dũng Lê 

Góp vui bài 2:


TÂM TƯ 


Hôm nay Quốc tế đàn ông 

Hỡi các người chồng đang ở phương xa 

Hãy nên tranh thủ về nhà

Vợ sẽ mặn mà trao hết yêu thương 


Bên nhau ấm áp lạ thường

Được ngắm con đường tuyệt mỹ trời ban

Đôi tay giờ đã sẵn  sàng

Ôn luyện kỹ càng bài vở kẻo quên 


Mong sao luôn mãi êm đềm

Ngồi ở bên thềm nhìn ánh sao rơi

Tâm tư gởi đến đôi lời

Thấu hiểu cuộc đời của cánh mày râu.

*******

Bài 18

Thái quốc bảo 

NGÀY ĐÀN ÔNG


Nay ngày Quốc tế đàn ông

Người vợ yêu chồng năm tháng xông pha

Hôm nay thứ Bảy ở nhà

Được vợ tặng quà vui sướng chụp ngay


Nguyên năm chỉ có một ngày

Lại được tỏ bày những nỗi niềm riêng

Nói rằng yêu vợ trọn niên

Dư bạc lắm tiền cũng chẳng bằng đâu


Nghe xong cô vợ gật đầu

Ta hãy lên lầu khui rượu mừng nha

Quý ông nay được quý bà

Phục vụ đậm đà cơm cá thịt bia

********

Bài 19

Quốc Thái BẢO 


NGÀY.....


Nhân nay ngày của quý ông

Ai đã làm chồng chớ có đi xa

Hãy lo tranh thủ ở nhà

Để vợ mặn mà truyền đạt tình thương


Ngày nay mọi việc bất thường

Chẳng phải tìm đường để được hồng ban

Ô hay mọi việc sẵn sàng

Bút mực đàng hoàng hãy trả lời nhanh


Mong sao mọi thứ thông hanh

Cuộc sống trong lành lan tỏa muôn nơi

Ta về chung ngắm đất trời

Để thấy cuộc đời hạnh phúc là đây.

*****

Bài 20

Doãn tiệp 


ĐÀN ÔNG MONG ƯỚC

(Nhân ngày Quốc tế đàn ông: 19/11)


Tháng ba ngày tám hằng năm

Phụ nữ quốc tế ông chăm các bà

Hôm nay mười chín đây mà

Vào tháng mười một xót xa trong lòng


Ước gì ngày của mấy ông

Quý cô đến tặng bó hồng đẹp thay

Một năm chỉ có một ngày

Chỉ cần phụ nữ chúc may mắn mình


Cuộc đời tủi nhục, quang vinh

Đàn ông nếm đủ vẫn bình thản thôi

Ngày nay quốc tế đến rồi

Mong cầu phái mạnh vui chơi thả giàn


Không hề đòi hỏi tràn lan

Chỉ vui ca hát, luận bàn thế nhân

Nâng ly rượu uống xoay vần

Nụ cười hể hả, phân vân làm gì


Bình quyền, bình đẳng thế đi

Thỏa tâm hai nửa, cười khì đáng thay

Đàn ông Việt, ước một ngày

Chờ hoài chẳng có...đắng cay trong lòng.


(Thơ: Đoàn Văn Tiếp ...... * ...... Ngày: 19/11/2022)

No comments:

Post a Comment